Lindsay Lohan hy vọng được giảm án

16/07/2010 09:18 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Theo thông tin từ trang People.com, hôm qua (14/07) “Cô nàng lắm chiêu”  Lindsay Lohan đã tự đến trại cai nghiện Pickford Lofts của vị luật sư nổi tiếng Robert Shapiro tại Los Angeles.

Một số nguồn tin cung cấp cho People rằng, “nữ hoàng răc rối” đến trại cai nghiện từ hôm thứ Tư và hôm nay vẫn còn ở đó. Bạn gái cũ của Lohan, DJ đồng tính Samantha Ronson tối qua đã đến thăm cô tại trại cai nghiện.



















Lindsay Lohan (Ảnh theo Getty).

Shapiro, 67 tuổi, là một luật sư bào chữa tiếng tăm. Ông chính là người đã cãi trắng án cho cựu ngôi sao bóng bầu dục Mỹ O.J. Simpson trong vụ án giết vợ cũ giữa những năm 90. Shapiro quan tâm đặc biệt đến các trại cai nghiện kể từ khi con trai của ông chết do lạm dụng ma tuý năm 2005. Ngoài ra, ông còn là người thành lập quỹ Brent Shapiro Foundation nhằm giúp đỡ những người nghiện ma tuý và nghiện rượu. Người ta dự đoán rằng, rất có thể Shapiro sẽ đảm nhiệm vụ án của Lohan.


Một nguồn tin tiết lộ với tạp chí People rằng, Shapiro và Lohan mới liên lạc với nhau thông qua một người quen và hiện tại thì ông vẫn chưa phải là luật sư chính thức của Lohan. Trong thời gian ở trại, Lindsay sẽ gặp gỡ với các chuyên gia về cai nghiện, từ đó “Shapiro có thể đánh giá tình trạng của Lindsay trước khi đưa ra quyết định có trở thành luật sư của cô hay không.

Việc ngôi sao phim Mean Girls tự nguyện vào trại cai nghiện được coi như là một nỗ lực để có thể xin toà giảm mức án. “ Cô ấy đang rất cố gắng. Hy vọng là toà có thể giảm mức án cho cô ấy hoặ là cho cô ấy đi trại cai nghiện thay vì đi tù. Lindsay sẽ không kháng án mà chỉ muốn linh động mức án mà thôi”.

Mẹ của Lindsay, bà Dina đã nói với tờ Touch Weekly rằng: “ Nếu Lindsay phải vào tù, tôi rất lo lắng cho nó. Nhà tù chẳng có ích lợi gì với bất kỳ ai trừ khi đó là kẻ sát nhân hay tội phạm hiếp dâm. Lindsay không phải tội phạm, họ nói là cô ấy bỏ học và phải ngồi tù 3 tháng - thật là ngớ ngẩn!”.

Một điều đáng chú ý là nếu Lindsay phải ngồi tù, cô sẽ trở thành mục tiêu của một nhóm Lesbian. Tamara Haley- một tù nhân tại nhà tù Lynwood cho biết: “Ai cũng muốn chêu trọc Lindsay. Nếu họ làm đau cô ấy, họ có thể sẽ nổi tiếng. Hoặc là nếu làm cô ấy khóc, tất cả mọi người sẽ rất thích thú - kể cả là những tên cai ngục”.

Thảo Hiền (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm