Lily Allen phải nhập viện do nhiễm trùng máu

07/11/2010 11:09 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) – Mới bình phục dần từ cú sốc sảy thai cách đây không lâu, nữ ca sĩ nổi tiếng tại xứ sở sương mù lại phải nhập viện khẩn cấp vì có những triệu chứng của bệnh nhiễm trùng máu.


Lily Allen và bạn trai Sam (Ảnh: Rex)

Tối ngày 5/11, Lily Allen được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy hiểm vì có nhiều khả năng cô bị nhiễm trùng máu chỉ hơn 1 tuần sau khi bị sảy thai. Trước đó, Allen và bạn trai Sam Cooper vô cùng đau buồn khi bị mất con ở tháng thứ 6 trong thai kỳ dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức để cứu đứa bé.


Người phát ngôn của cô cho biết: “Lily Allen phải trở lại bệnh viện để điều trị bệnh nhiễm trùng máu. Hiện tại tình trạng sức khoẻ của cô ấy đã khá hơn sau khi được điều trị kịp thời. Lily chân thành cám ơn mọi người vì những tin nhắn động viên trong suốt thời gian qua”.

Trước khi vào nhập viện, Allen đã cảm ơn người hâm mộ trên trang Twitter: “Tôi vẫn rất mệt nhưng những dòng tin nhắn của các bạn đã làm tôi mạnh mẽ hơn. Cảm ơn”.

Đây là lần thứ hai nữ ca sĩ 25 tuổi này phải chịu nỗi đau mất con. Vào tháng 12/2007, cô từng tiết lộ có thai với bạn trai cũ là Ed Simmons, thành viên của nhóm nhạc Chemical Brothers. Đến tháng thứ 2 của thai kỳ, Lily đã bị sảy thai lần đầu tiên. Sau khi chia tay Ed Allen, cô bắt đầu hẹn hò với bạn trai hiện tại là Sam từ tháng 7/2009. Đến tháng 8/2010, cô tuyên bố đang mang thai bé trai đầu lòng với Sam nhưng vào ngày 28/10 vừa qua, Lily lại sảy thai lần nữa.

Linh Nguyễn (Theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm