Lille đá như... Barca!

21/01/2011 11:45 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- 4 ngày trước, HLV Eric Roy của Nice đã phát biểu như thế sau khi đội bóng của ông thất thủ 0-2 trước Lille, và đội quân của Rudi Garcia dường như muốn khẳng định điều ấy rõ ràng hơn. Chiến thắng 3-0 trước Nancy đã giúp Lille tiếp tục gia tăng khoảng cách điểm với phần còn lại, bất chấp việc họ đã bỏ lỡ một quả penalty trước khi cơn mưa bàn thắng bắt đầu.

Người đã đá hỏng quả phạt đền ấy là Yohan Cabaye, nhưng đó chẳng phải vấn đề gì lớn với Lille. Cú đúp của Gervinho và bàn còn lại của Eden Hazard trong hiệp 2 đã giúp họ đè bẹp Nancy, với một thế trận tấn công tốc độ và ào ạt. Đó là các bàn thắng thứ 36, 37 và 38 của Lille ở Ligue 1 mùa này, và họ đã hơn PSG 4 điểm. Từ đầu năm mới, Lille đá 5 trận ở Ligue 1, thắng 4, hòa một và đã trút vào lưới các đối thủ tổng cộng 15 bàn thắng.

Gervinho ăn mừng chiến thắng- Ảnh Getty
Đó là chiến thắng thứ 7 của họ trong 10 trận bất bại gần đây, và khi Moussa Sow không ghi bàn, thì những người khác lên tiếng, như Gervinho (2 bàn thắng và một đường kiến tạo ở trận này), và nguồn cung cấp các ý tưởng cho hàng công luôn dồi dào, với sự sáng tạo của Eden Hazard. 17 ngày liên tục, hàng công của Rudi Garcia không hề phải im tiếng lấy một lần. Tỉ số ở trận gặp Nancy có thể còn cao hơn nữa, nếu Lille tiếp tục tăng tốc trong khoảng thời gian đối phương đá thiếu người (Andre Luiz bị đuổi phút 74), và nếu pha sút tung lưới của Frau phút 87 không bị từ chối vì lỗi việt vị.

Sức mạnh kinh khủng của hàng công là thứ “đặc sản” đã được Lille duy trì một cách liên tục qua 2 mùa bóng vừa qua: Mùa trước, họ là đội bóng ghi nhiều bàn nhất Ligue 1 với 72 bàn thắng. Mùa này, họ cũng đã bỏ xa hàng công mạnh thứ nhì của PSG (32 bàn) những 6 lần lập công. Bộ khung nhân sự tạo nên hỏa lực này chỉ mạnh lên, với sự góp mặt của Moussa Sow, một bản hợp đồng… miễn phí, nhưng là người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Ligue 1 với 15 lần lập công.

Những con số ấy khiến HLV Rudi Garcia thích thú: “Có thể thấy chúng tôi đang ghi bàn rất tốt, nhưng việc đầu tư vào hàng thủ và tăng cường chiều sâu đội ngũ vẫn là nhiệm vụ đáng quan tâm. Điều khiến tôi thích thú là sức mạnh tinh thần của đội bóng hiện tại. Đây là giai đoạn mà chúng tôi đạt đến trạng thái có thể vượt qua những hàng thủ tưởng chừng khó đánh bại nhất”.

Lille đang thực hiện triết lý bóng đá của ông một cách rất thành công: “Chúng tôi không quan tâm xem đối thủ phòng ngự tiêu cực đến thế nào. Chúng tôi chỉ chơi theo phong cách quen thuộc của mình”. Phong cách mà ông Garcia nói đến chính là tấn công trong mọi hoàn cảnh. Mùa trước, nó không thể giúp Lille đăng quang. Nhưng mùa này sẽ khác?

Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm