02h00 ngày 21/9, Bordeaux (13) – Lille (4): Tấn công hay là chưa đủ

20/09/2011 11:59 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Các CĐV của Lille chưa bao giờ phải phàn nàn về hàng công của đội nhà, trong 3 mùa bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Rudi Garcia. Mùa 2009-2010, Marseille là nhà vô địch, Lyon và Auxerre đi đá Champions League, nhưng Lille mới là đội tấn công khủng khiếp nhất, với 72 lần chọc thủng lưới đối phương, nhiều hơn đội gần nhất là Marseille 3 bàn. Mùa trước, họ ghi ít hơn 4 bàn, chỉ còn 68, nhưng đội có hàng công mạnh thứ nhì (lại) là Marseille, chỉ 60 lần sút tung lưới các đối thủ. Mùa này, sau 6 vòng, Lille vẫn nằm trong số những đội tấn công hay nhất giải đấu, với 11 bàn thắng.

Những người ghi bàn cho Lille trải đều trên cả 3 tuyến. Eden Hazard (3 bàn) là một tiền đạo cánh. Moussa Sow (2 bàn), chân sút chủ lực mùa trước, là một trung phong. Benoit Pedretti (2 bàn) là tiền vệ con thoi. Mathieu Debuchy (2 bàn) là hậu vệ phải, còn Aurelien Chedjou (1 bàn) có sở trường đá trung vệ.

Lille hiểu rõ điểm yếu của mình- Ảnh Getty

Sự đa dạng về quân số lập công cho thấy Lille không hề thiếu các giải pháp tiếp cận khung thành đối phương, và các thống kê tích cực về thời lượng kiểm soát bóng (trung bình 63%/ trận), số đường chuyền nhiều nhất giải đấu (mới qua 6 vòng đấu, mà số đường chuyền của Lille đã xấp xỉ… 2 nghìn!), và những tên tuổi cho thấy hàm lượng sáng tạo rất cao trên hàng công như Hazard và Joe Cole, chứng minh rằng sức mạnh tấn công của Lille không hề giảm sút, mà thậm chí ngược lại, còn nguy hiểm và nhuần nhuyễn hơn. Bởi đó là lối chơi đã được ông Rudi Garcia dày công gọt tỉa từng chi tiết suốt 3 năm qua.

Nhưng tấn công hay thôi rõ ràng là chưa đủ, và thực sự thì bản thân Lille hiểu rất rõ điều này. Mùa 2009-2010, họ mất vị trí thứ 4 vì thủ tồi (40 bàn thua), và quan trọng hơn, không biết bảo vệ chiến thắng vào những thời điểm quan trọng. Ký ức cay đắng nhất của họ đến vào vòng cuối cùng mùa ấy. Lille đang đứng thứ hai, 70 điểm, và mọi chuyện cũng diễn ra khá suôn sẻ trong trận cuối cùng với Lorient: Ricardo Costa đánh đầu mở tỉ số cho Lille vào giữa hiệp một, trong khi trên sân của Sochaux, Auxerre, lúc ấy vẫn đứng thứ 4, bị cầm chân 1-1 và thi đấu hoàn toàn bế tắc. Cuối hiệp một, Gameiro gỡ hòa 1-1 cho Lorient, và giữa hiệp hai, Yann Jouffre đập tan hàng thủ lỏng lẻo của Lille để nâng tỉ số lên 2-1. Auxerre nâng tỉ số lên 2-1 phút 90 trận gặp Sochaux, trong Lyon cũng dễ dàng hạ Le Mans 2 bàn không gỡ, và Lille bị đá bay khỏi tốp 3, mất suất dự Champions League mùa sau.

Sự lỏng lẻo ấy đang trở lại ám ảnh Lille trong 6 vòng đầu tiên. Họ đã thủng lưới 8 bàn ở Ligue 1, bằng “thành tích” của đội xếp thứ 18 Valenciennes. Họ đã dẫn CSKA đến 2 bàn ở Champions League, dẫn Sochaux đến 2 lần ở giải quốc nội, và đều đánh mất chiến thắng một cách đáng tiếc, vì phòng ngự quá dễ dãi. Bây giờ, trước Bordeaux, đội cũng đã thủng lưới 8 bàn sau 6 vòng, các CĐV Lille chờ đợi một chiến thắng 1-0, hơn là 3-2, 4-3, hay đại loại thế…

Dự đoán: 1-2

P.V

Đội hình dự kiến

Bordeaux: Keita – Sane, Ciani, Henrique, Tremoulinas – N`Guemo, Plasil, Maurice-Belay, Traore – Diabate, Jussie

Lille: Landreau – Bonnart, Basa, Beria, Debuchy – Mavuba, Pedretti, Gueye – Hazard, Cole, Sow.


 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm