(TT&VH)- Sau Dortmund của Đức, thêm một đội ĐKVĐ khác là Lille rớt xuống đáy bảng sau 6 lượt trận, và thậm chí không được dự Europa League. Champions League quá nghiệt ngã với họ, hay cú sốc ở châu Âu là một lời cảnh báo rằng những gì họ đã xây dựng ở mùa trước chưa đủ vững chắc?
Lille hoàn toàn có thể tự quyết định số phận của chính mình, với tình thế còn dễ thở hơn rất nhiều so với Marseille và Lyon: Chỉ cần chiến thắng Trabzonspor trên sân nhà, họ sẽ lọt vào vòng 1/8. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, trước chuyến làm khách đến Metropole, đã thua 8 trong 9 lần viếng thăm đất Pháp trong lịch sử dự Champions League. Nhưng trong khi Marseille vượt khó một cách thần kỳ trên đất Đức, với một cuộc lội ngược dòng không tưởng, Lyon cũng vượt qua Zagreb trong một trận cầu quá kỳ lạ, thì tất cả những gì Lille làm được trước các khán giả nhà là rất nhạt nhẽo. Một trận hòa không bàn thắng, dù cầm bóng với tỉ lệ lên đến 67%, tung ra 22 cú dứt điểm. Nhưng để kết liễu đối phương, thì chuyền qua chuyền lại và sút bóng một cách nôn nóng chưa bao giờ là đủ.

Lille gây thất vọng tại Champions League- Ảnh Getty
Cỗ máy tấn công tốt nhất Ligue 1 trong 2 mùa bóng trở lại đây đang trục trặc. Đã có thời điểm từ cuối tháng Mười cho đến đầu tháng 11, Lille chỉ ghi được 2 bàn trong 4 trận không thắng, ở cả Ligue 1 và Champions League. Và cho đến khi mà họ tưởng chừng đã rũ bỏ được diện mạo buồn ngủ ấy bằng chuỗi 3 thắng lợi vừa qua trên mọi đấu trường, thì nỗi ám ảnh của những bàn thắng lại trở lại, một vấn đề đã khiến HLV Rudi Garcia phải chua chát thốt lên sau trận đấu: “Chúng tôi cần một chút sự lạnh lùng, cần sút trúng đích thêm vài cú. Lối chơi tấn công của chúng tôi đã không thu về được kết quả tương xứng, trước một đối thủ chỉ biết co mình phòng ngự”.
Phải, Trabzonspor chỉ biết co mình lại, nhưng ít ra họ còn biết rằng mình muốn gì, và cuối cùng đã làm hết sức để đạt được mục tiêu ấy. Với Lille, họ không thể tự quyết định số phận của chính mình, ngay cả khi đã nắm nó trong tay, và thậm chí một suất dự Europa League cũng đã không còn. Với diện mạo như thế, dù có vượt qua vòng bảng, Lille cũng khó có thể làm nên chuyện gì lớn lao hơn. Họ thật sự đã mệt mỏi, và trận hòa 0-0 với Trabzonspor, trong bối cảnh thôi thúc chiến thắng không đủ để tạo ra hưng phấn, giống như tuyên bố đầu hàng của Lille. Họ, cũng giống như Dortmund, giờ đây chỉ thực sự chiến đấu hết sức cho giải quốc nội. Một “lựa chọn” khôn ngoan, nhưng khi nó diễn ra quá thường xuyên (mùa trước, HLV Rudi Garcia thậm chí còn cho Lille “buông” vòng 1/16 Europa League), thì cũng có nghĩa là họ đã tự đặt ra giới hạn cho chính mình.
BC
Lịch vòng 17 Chủ nhật (11/12) 01h00: Rennes – Brest, Sochaux – PSG, Toulouse – Evian, St. Etienne – Caen, Valenciennes – Montpellier, Nancy – Ajaccio 03h00: Marseille – Bordeaux 23h00: Auxerre – Nice, Lille – Dijon Thứ Hai (12/12) 03h00: Lorient – Lyon (BXH Ligue 1) |