Lille: Tọa sơn quan hổ đấu

07/05/2011 11:18 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Sau giai đoạn trầy trật vừa rồi, Lille chỉ còn duy trì được khoảng cách một điểm so với đội xếp thứ hai Marseille vào lúc Ligue 1 còn 5 vòng đấu nữa là hạ màn. HLV Rudi Garcia hẳn sẽ mong đợi cuộc đọ sức hạng siêu nặng giữa Lyon và Marseille diễn ra một ngày sau đó kết thúc theo hướng có lợi cho Lille, nhưng trước tiên, họ cần giải quyết tốt trận làm khách ở Nancy khuya nay.

Lille đang nuôi hy vọng vô địch QG Pháp-Ảnh Getty

Trong khi đội khách sẽ quyết tâm tối đa để có 3 điểm, Nancy cũng cần chiến đấu cật lực bởi lẽ sau lượt trận tồi tệ vừa qua với 3/15 điểm tối đa sau 5 trận, đội bóng của HLV Pablo Correa đã rơi xuống vị trí thứ 3 từ dưới lên, cách khu vực an toàn 1 điểm. Hy vọng về chức vô địch sau nửa thế kỷ của Lille đã lại bùng lên sau chiến thắng 5-0 trước đội đã rớt hạng Arles-Avignon cuối tuần trước. Mặc dù vắng chân sút hàng đầu Moussa Sow, Lille vẫn có chiến thắng 5 sao ấn tượng với cú đúp của Gervinho. Chiến thắng này đến rất đúng lúc sau 3 trận liền không biết thắng của thầy trò HLV Garcia và đưa họ trở lại với vị trí đầu bảng.

“Chúng tôi rất vui vì giành lại vị trí số một... Chúng tôi đã ở đó từ tháng 12 và quen với vị trí đó”, Garcia nói như một các tạo hiệu ứng tâm lý cho các học trò. Hơn thế nữa, 5 bàn thắng ghi được vào lưới Arles còn giúp Lille tạo ra được cách biệt đủ an toàn về hiệu số bàn thắng bại so với Marseille (+28 so với +21). Các tiền đạo của HLV Garcia đã có một mùa giải rất thành công khi vừa là đội ghi được nhiều bàn nhất, vừa là đội sở hữu chân sút dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Ligue 1 (Sow, 21 bàn).

Tuy nhiên, các hậu vệ của Lille lại không thể tự hào như thế. Họ đã để thủng lưới nhiều hơn so với các đồng nghiệp ở Marseille và quan trọng hơn, trận thắng Arles là lần đầu tiên Lille giữ sạch lưới sau 10 trận. Sẽ là dễ hiểu nếu như HLV Garcia ra lệnh cho các học trò tấn công ngay từ đầu ở sân Marcel Picot tối nay. Ngoài hàng công đáng sợ, Lille còn có thành tích sân khách rất tốt. Chỉ duy nhất Marseille giành được nhiều điểm hơn họ trong những chuyến du đấu. Thành tích đối đầu của Lille cũng tốt hơn so với Nancy. Trong 4 trận gần nhất, họ thắng cả 4, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới 3 bàn.

Đặt tất cả lên bàn cân, khó có khả năng xảy ra một bất ngờ ở sân Marcel Picot và HLV Correa, sẽ rời Nancy cuối mùa giải này, cần rất nhiều may mắn để có thể giúp đội bóng của ông trụ lại Ligue 1. “Chúng tôi có 21 cú sút trúng khung thành, nhưng không lần nào bóng đi vào lưới”, chiến lược gia người Uruguay than phiền về thất bại 0-1 trước Sochaux cuối tuần trước. “Đó là câu chuyện của chúng tôi cả mùa này. Bàn thắng của họ đã nói lên tất cả: ngay trước khi họ ghi bàn, chúng tôi đã sút trúng cột dọc. Tôi đương nhiên là thấy lo lắng và hy vọng các cầu thủ vẫn vững vàng. Chúng tôi vẫn còn lại 5 trận và vẫn còn có thể tự định đoạt số phận”.

Trong những trận còn lại khuya nay, đáng chú ý có chuyến làm khách của PSG tới Monaco. Đội chủ nhà hiện có 39 điểm, lơ lửng trên vùng nguy hiểm, nhưng đang rất hưng phấn với phong độ ấn tượng gần đây: 3 chiến thắng sau 5 trận. Còn lại, Nice, đã thua 2 trận gần nhất, đến làm khách ở sân đội xếp hạng 12 Brest. Số phận của Lens, đội đang xếp thứ 19 và cách vùng nguy hiểm tới 9 điểm, cũng có thể được định đoạt sau tối nay khi họ phải làm khách ở Caen.

Dự đoán cùng Emmanuel Petit

Ngày 08/05, 00h00 Arles - St Etienne (0-2) 0-2 Auxerre - Montpellier (1-1) 1-0 Bordeaux - Sochaux (1-1) 1-1 Brest - Nice (1-1) 2-2 Caen - Lens (0-2) 2-1 Lorient - Toulouse 1-1 Monaco - PSG (2-2) 2-1

Ngày 8/5, 02h00 Nancy - Lille (0-3) 0-1

Hải Minh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm