(TT&VH) - Lyon và Lille đều muốn hướng đến một chiến thắng ở giải trong nước để xoa dịu nỗi đau thất trận hồi giữa tuần. Nhưng trớ trêu thay, khả năng trên là không thể xảy ra bởi hai đội bóng hàng đầu nước Pháp sẽ chạm trán tại Metropole rạng sáng ngày mai.
Bộ đôi đại gia của Ligue 1 đều gục ngã trước các đối thủ rất mạnh tại đấu trường châu Âu cách đây vài ngày. Nhà vô địch Lille đang trải qua chuỗi 8 trận bất bại ở giải trong nước, nhưng mọi chuyện không hề suôn sẻ như vậy trong lần đầu tiên họ vươn mình ra “sân chơi lớn” kể từ năm 1954. Đoàn quân của HLV Rudi Garcia chưa giành chiến thắng nào tại Champions League và hôm thứ Tư nhận trận thua tối thiểu trước Inter Milan ngay trên sân nhà. Kết quả thất bát đó khiến Lille xếp bét bảng sau lượt đi và sẽ có chuyến làm khách đầy cạm bẫy tới San Siro ở vòng tiếp theo.

So với Lille, Lyon đón nhận một thất bại nặng nề hơn nhiều, cả về tinh thần lẫn tỷ số, tại Bernabeu. Đội bóng từng 7 lần vô địch nước Pháp bị Real Madrid vùi dập 4-0 mà chẳng có chút kháng cự nào. Đó có lẽ là trận đấu tệ nhất của Lyon dưới triều đại tân HLV Rémi Garde. Đã 8 mùa giải liên tiếp Lyon đều vượt qua vòng bảng Champions League nhưng chưa khi nào số phận Les Gones lại bấp bênh như năm nay. Khi phải hứng chịu vết thương lòng lớn đến vậy, một đội bóng sẽ nghi ngờ sức mạnh thật sự của mình và thật khó để đứng dậy. Tuy nhiên, điều này là bắt buộc đối với Lyon tại giải trong nước, nơi họ vẫn đủ sức làm mưa làm gió suốt 1 thập kỷ qua.
| 2 Nếu thất bại trước Lyon thì nhà ĐKVĐ Lille đã để thua đúng số trận (2) tại Metropole suốt mùa giải năm ngoái. Lille bất bại trong 3 lần tiếp đón Lyon gần đây và giành 2 chiến thắng. 7 Lyon đã để thua 7 trong 10 lần hành quân tới sân của Lille. Tổng cộng trong 37 lần 2 đội gặp nhau ở Metropole, Lille thắng 21 còn Lyon thắng 7. 3 Với 3 bàn thắng, Moussa Sow đang là chân sút tốt nhất của Lille trên sân nhà. Trong khi 3/7 pha lập công của Bafetimbi Gomis cho Lyon ở mùa này là trên sân khách. |
Ở vòng trước, Bastos thi đấu chói sáng và lập cú đúp giúp Lyon đánh bại Nancy với tỷ số 3-1 trên sân nhà. Anh tỏ ra rất quyết tâm trong ngày gặp lại đội bóng cũ. “Tôi sẽ thi đấu hết mình trước Lille dù đã trải qua quãng thời gian tuyệt đẹp tại đây”, Bastos khẳng định, “Chắc chắn sẽ không có sự nhân nhượng ở trận đấu này”.
P.V
| Lực lượng Lille: Landreau trở lại khung thành sau khi vắng mặt hồi giữa tuần. Basa chấn thương nhẹ nhưng đủ sức thi đấu. Lyon: Cơ hội ra sân của Lisandro Lopez là 50-50 trong khi Gonalons đã có thể trở lại. Đội hình dự kiến: Lille: Landreau - Debuchy, Chedjou, Basa, Beria - Balmont, Mavuba, Pedretti - Cole, Payet, Hazard.
Lyon: Lloris - Reveillere, Cris, Lovren, Cissokho - Kallstrom, Fofana - Briand, Gourcuff, Bastos - Gomis. Dự đoán cùng Emmanuel Petit Lille - Lyon 1-1 Auxerre - Rennes 1-2 PSG - Dijon 3-1 |