Marseille và Auxerre cùng thảm bại: Những cái chết được báo trước

17/09/2010 11:06 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Đó không phải là những thất bại gây quá nhiều ngạc nhiên, dù cả Marseille và Auxerre đã chơi không tồi trước khi thúc thủ. Cả 2 đã đem những tính cách xấu thể hiện ở Ligue 1 ra chinh chiến ở Champions League.

* Không biết phòng thủ

Năm thứ 3 liên tiếp, Marseille thua trận đầu ở Champions League. Đáng nói hơn, họ đã tự bắn vào chân mình. Bàn đá phản lưới nhà của Azpilicueta đã khiến tất cả những nỗ lực hãm thành của đội bóng thành phố cảng miền Nam nước Pháp đổ bể. Họ nắm thế trận, tạo ra một cơn mưa cơ hội, nhưng phải chấp nhận thất bại vì sự phung phí và một khoảnh khắc sai lầm của hàng thủ.

Spartak không quá nguy hiểm, nhưng Marseille vẫn mong manh như hình ảnh họ đã thể hiện ở giải VĐQG mùa này. Trong 6 trận đã đấu trên mọi mặt trận mùa này, thầy trò Deschamps chỉ giữ sạch lưới một lần. Trước trận ra quân ở Champions League, Marseille để Bordeaux, chỉ với 10 người, giật lại 2 điểm đúng phút 85, trải qua một cuộc rượt đuổi tỉ số nghẹt thở với Monaco (hòa 2-2).

Cầu thủ đá phản lưới nhà trong trận thua Spartak, Cesar Azpilicueta, là “thủ phạm” chính trong những trận thua Caen (1-2) và Valenciennes (2-3). Anh đã đem phong độ tồi tệ ở Ligue 1 ấy ra “trình diễn” ở Champions League. Và sự yếu kém của hàng thủ Marseille cũng đã bộc lộ trong ngày ra quân ở Champions League.

* Không biết tấn công  











Auxerre (áo xanh) thất thế trước AC Milan - Ảnh Getty
 Auxerre là một đội bóng phòng ngự hay bậc nhất nước Pháp, và trừ 3 phút mất tập trung, để Ibrahimovic ghi cú đúp chớp nhoáng, họ chơi không tồi trước Milan. Thế nhưng vấn đề là vì chơi nặng về thủ, họ cũng không giỏi khi cần tăng tốc tìm bàn thắng, và dễ dàng chịu thúc thủ sau khi Milan tìm được bàn khai thông bế tắc.

Marseille thì khác: Với lợi thế sân nhà và đối thủ không quá mạnh, các ý đồ tấn công của họ được triển khai không quá khó khăn, và số cơ hội mà thầy trò Deschamps tạo ra cũng nhiều, nhưng không biết dứt điểm. Valbuena chơi khá hay, nhưng anh đã bỏ lỡ 2 cơ hội liên tiếp ở các phút 75` và 76`. Lucho cũng được trao cơ hội quyết định trận đấu, nhưng anh đã “từ chối” với một cú đánh đầu hỏng ăn ở cự ly gần. Tiền đạo tân binh Gignac cũng thế: Cú sút từ cự ly 20 m của anh gây ấn tượng về quỹ đạo và lực sút khá tốt, nhưng cũng không thể vượt qua thủ thành Andrej Dykan, người đã bắt cực hay trong khung gỗ của đội bóng nước Nga.

* Người nào, vật nào, chỗ nấy

Chiến thắng của Lyon trước đội bóng đang khủng hoảng Schalke không thể phủ lấp đi những hạn chế mà các CLB Pháp đang mắc phải. 2 thất bại của Marseille, Auxerre đã tố cáo rõ những hạn chế ấy, và bóng đá Pháp có lẽ đang trở lại đúng với tầm vóc khiêm tốn của nó, sau khi gây ra bất ngờ ở Champions League mùa giải năm ngoái, với thành công của Lyon (vào đến bán kết) và Bordeaux (tứ kết).

Bordeaux đã trở thành một bản sao của Monaco, đội bóng đã vào đến chung kết Champions League 2003: Chơi một giải đấu để đời, để rồi tan đàn xẻ nghé ngay sau đó. Lyon vẫn miệt mài đi tìm sự khẳng định, nhưng chính tham vọng quá sức ấy cũng đã góp phần đẩy họ vào cơn khủng hoảng đầu mùa bóng này. Còn với Marseille, chức VĐ Champions League 1993 có lẽ là ký ức đẹp nhất, nhưng cũng là ký ức xa vời nhất. Một đội bóng không biết tấn công, không biết phòng ngự, thì có thể làm gì ở đấu trường danh giá, nhưng đầy bất trắc này?

* Kết quả và lịch lượt tới

* Bảng E:
Bayern Munich - Roma: 2-0
Cluj - Basel: 2-1
+ Lượt tới (0145, 29/9) Basle - Bayern Munich Roma - Cluj

* Bảng F
Marseille - Spartak Moskva: 0-1
Zilina - Chelsea: 1-4
+ Lượt tới (0145, 29/9) Spartak Moskva - Zilina Chelsea - Marseille

* Bảng G
Real Madrid - Ajax: 2-0
AC Milan - Auxerre: 2-0
+ Lượt tới (0145, 29/9) Ajax - AC Milan Auxerre - Real Madrid

* Bảng H
 
Arsenal - Braga: 6-0
Shakhtar Donetsk - Partizan Belgrade: 1-0
+ Lượt tới (0145, 29/9) Braga - Shakhtar Donetsk Partizan Belgrade - Arsenal


 An Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm