Ưu tiên số một của HLV Lyon Claude Puel lúc này là không để thất bại tan nát 0-3 trước Real Madrid tại Champions League vào giữa tuần ảnh hưởng đến tâm lý các cầu thủ khi mà Lyon chỉ còn lại mục tiêu duy nhất trong một mùa giải làng nhàng nữa của đội bóng từng có thời là không thể thách thức tại nước Pháp. Puel, trong mùa giải thứ 3 của ông ở Gerland, vẫn chưa có được danh hiệu nào lận lưng và sau thất bại đầu tiên trong lịch sử trước Real Madrid, Lyon cần sốc lại tinh thần cho cuộc đón tiếp Rennes hẳn là đầy thách thức.
“Chúng tôi phải quên trận đấu đó và tập trung vào giải đấu trong nước vì trận đấu với Rennes sẽ đến rất nhanh”, Puel nói về thất bại ở Bernabeu. “Tôi hy vọng trận đấu tại Madrid sẽ không lởn vởn trong tâm trí các cầu thủ. Khách quan mà nói, chúng tôi xứng đáng nhiều hơn ở trận lượt đi, nhưng đáng thua trong trận lượt về. Giờ chúng tôi sẽ phải dồn hết sức cho giải vô địch quốc gia”.
Lyon (áo trắng) cần tập trung cho mục tiêu còn lại- Ảnh Getty
Lyon sẽ cần nhớ lại những gì diễn ra ở mùa giải trước để chuẩn bị cho giai đoạn nước rút khốc liệt trước mắt. Mùa 2009-2010, sau khi bị Bayern Munich loại khỏi bán kết Champions League, trận bán kết đầu tiên của Les Gones ở giải đấu danh giá này, Puel và các học trò đã vươn lên mạnh mẽ với chuỗi 5 chiến thắng và một trận hòa trong 6 trận còn lại của Ligue 1 để chiếm được vị trí á quân.
Thành tích hiện giờ ở giải trong nước cũng sẽ khiến đội chủ nhà thêm tự tin. Lyon mới thua duy nhất một trận trong 20 trận gần nhất tại Ligue 1 và thắng 4 trong 5 trận gần nhất, với ngoại lệ duy nhất là trận hòa 1-1 cùng đội đầu bảng Lille ở vòng 25. Trong cả quá trình đó, đội chủ sân Gerland dựa rất nhiều vào hàng tấn công bùng nổ. Kể từ sau kỳ nghỉ Đông, Lyon đã có rất nhiều chiến thắng đậm đà, như khi họ sút 3 bàn vào lưới Lorient, 4 bàn vào lưới St Etienne và Nancy và một chiến thắng 5 sao trước đội bét bảng Arles Avignon ở vòng 26. Hiện kém Lille 4 điểm, hiệu số bàn thắng bại là một chỉ số mà chắc chắn Puel sẽ sớm phải tính đến khi mùa giải bước vào những vòng đấu cuối cùng và những bàn thắng liên tiếp đã giúp Lyon có được hiệu số rất tốt, +21, bằng với Lille và vượt xa phần còn lại của Ligue 1.
Rennes, với việc ghi được 11 bàn nhiều hơn số bàn thủng lưới, thì sẽ không nghĩ tới hiệu số. Họ đơn giản phải có nhiều điểm hơn các đối thủ để đăng quang. Tuy nhiên, với tầm nhìn dài hạn, Rennes sẽ đến Gerland không phải với tất cả sự mạo hiểm. Tiền vệ Yann M’Vila, vừa được gọi vào danh sách ĐT Pháp chuẩn bị cho trận đấu với Luxembourg ở vòng loại Euro 2012, khái quát về mục tiêu và lối chơi mà đội nhì bảng có thể triển khai ở Lyon: “Một trận hòa không phải là quá tệ. Chúng tôi đã luôn dẫn trước Lyon trong mùa giải này và mục tiêu là kết thúc tuần lễ này vẫn xếp trên họ”.
Để làm được điều đó, đội khách sẽ cần phòng ngự tốt hơn so với thất bại 0-2 trước Marseille ở lượt trận trước, trận thua đầu tiên của họ trước một đối thủ trong nhóm 5 đội dẫn đầu mùa này. Thất bại cũng kết thúc chuỗi 5 trận toàn thắng của đội bóng mà HLV đầy cá tính Frederic Antonetti đang dẫn dắt. Tay săn bàn hàng đầu của Rennes, Victor Hugo Montano, đã có 7 bàn ở mùa này, vừa nhận được sự khích lệ lớn về mặt tinh thần khi lần đầu tiên được gọi vào ĐT Colombia vào giữa tuần. Tuy nhiên, Montano sẽ phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn tối nay khi những đồng đội của anh trên hàng công, bao gồm Jires Kembo Ekoko, Abdoulrazak Boukari, Yacine Brahimi và Sylvain Marveux đều vắng mặt vì chấn thương. Bên phía đội chủ nhà, họ không có Michel Bastos, nhưng lực lượng hiện giờ có lẽ vẫn là đủ để có 3 điểm mà Puel đang rất cần.
Trần Trọng
Dự đoán cùng & TTVH Thứ Bảy, ngày 20/3 01h00 Auxerre - Sochaux 2-1 Brest - Lille 0-2 Lorient - St Etienne 1-1 Montpellier - Lens 3-0 Toulouse - Nice 1-0 Valenciennes - Bordeaux 1-2 03h00 Lyon - Rennes 2-0