Rennes xây vững ngôi đầu: Muốn vô địch, phải "sống sót" trước đã

07/03/2011 11:36 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Một siêu phẩm của Boukari, và rất nhiều may mắn cho Rennes, khi họ khuất phục thành công Montpellier để giữ vững ngôi đầu bất chấp kết quả trận Marseille - Lille. Đội bóng trẻ trung của Frederic Antonetti đang đi đúng vào quỹ đạo mà các nhà VĐ 2009 (Bordeaux) và 2010 (Marseille) đã từng theo đó và lên đỉnh vinh quang.

Không có bất cứ ấn tượng nào đọng lại trong lối chơi của Rennes rạng sáng qua. Cơ hội tạo ra đếm trên đầu ngón tay, và ghi bàn ngay cú sút thứ 2 của họ trong trận. Trong khi đó, thủ thành Nicolas Douchez đã được cột dọc cứu thoát một lần (Phút 35, cú sút của Utaka) và tương tự, là xà ngang, vào phút bù giờ thứ 3, sau pha dứt điểm của Camara. Phút 72, Théophile-Catherine phá bóng ngay trên vạch vôi, sau pha dứt điểm của Dernis. HLV Rene Girard của Montpellier đã nói như quát trước micro: "Thật sự không công bằng. Chúa đã không ở bên cạnh chúng tôi".

Để củng cố vững ngôi đầu, Rennes đã phải khổ sở như thế đấy. Nhưng nếu xét trên cả quá trình, không ai có thể chê trách họ điều gì: Đó đã là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của Lille, và phần còn lại của Ligue 1 đã bị bỏ lại phía sau với khoảng cách 3 điểm. Quan trọng hơn, đội bóng của Antonetti đã chứng minh rằng họ không chỉ chơi bóng một cách ngây thơ như độ tuổi của họ (trung bình xấp xỉ 22), mà còn có thể đứng vững một cách lì lợm trước sức ép khủng khiếp mà đối thủ tạo ra.

Boukari (áo trắng) và cú vô lê siêu phẩm vào lưới Montpellier- Ảnh Getty
Thủ môn Douchez, vẫn chưa hết bàng hoàng sau thắng lợi quá may mắn, bảo rằng: "Điều quan trọng là chúng tôi đã biết cách "sống sót" trong áp lực, và biết cách tận dụng tối đa mọi cơ hội mình có qua từng trận". Đó là một hành trình học hỏi không hề dễ dàng của Rennes, kể từ sau trận thua 0-1 trước chính... Montpellier 5 tháng trước (ngày 23/10/2010). HLV Antonetti đã rút tỉa được nhiều bài học quý giá: Ông cho đội bóng chơi thận trọng hơn, bằng cách sử dụng sơ đồ 4-1-4-1 với số đông tiền vệ giữa sân, và nhập cuộc thận trọng.

Sự thận trọng ấy thực sự đã khiến các học trò của ông bị ức chế tâm lý và không thể chơi một thứ bóng đá đầy đam mê như thường lệ, nhưng một cách ngẫu nhiên, họ bị đẩy vào tình thế phải chống chọi bằng tất cả các giác quan và cảnh giác tuyệt đối trước sức ép khủng khiếp của đối thủ. Một trải nghiệm mà một đội bóng non trẻ như Rennes còn thiếu.

Pha vô lê khủng khiếp (trang chủ của Ligue 1 đã mô tả rằng cú đá ấy giống như một tia chớp) của Boukari chính là một phút ngẫu hứng hiếm hoi trong một thế trận xù xì và chơi bóng như thu mình vào vỏ ốc của Rennes. Nhưng đó cũng là khoảnh khắc đẹp nhất, khi họ dồn tất cả tinh túy của mình vào một tình huống không thể cản phá.

Đó cũng là con đường mà Rennes có thể đi lên để vươn tới vương miện Ligue 1 mùa này. Họ, tương tự Bordeaux 2009 và Marseille 2010, không phải là ứng viên thực sự trong 2/3 mùa giải, nhưng đang tăng tốc mãnh liệt trong đoạn nước rút, khi các đội bóng hàng đầu khác phải chia sẻ sức lực trên nhiều đấu trường.

Chức vô địch của Rennes có lẽ sẽ được quyết định ngay trong 2 vòng tới, trước các đối thủ Lyon và Marseille. Chỉ cần sống sót qua cơn bão này, chức vô địch về tay Rennes không phải điều bất ngờ.

Ban Cầm


Kết quả

Caen - St. Etienne 1-0

Lorient - Nancy 0-0

Montpellier - Rennes 0-1

Nice - Lens 0-0

Toulouse - Sochaux 0-1

Valenciennes - Monaco 0-0

Auxerre - PSG 1-0

Chân sút hàng đầu

Moussa Sow (Lille): 17 bàn

Gameiro (Lorient): 15 bàn

Nene (PSG): 13 bàn


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm