(TT&VH) - Thất bại 2-0 của Levante tại Pamplona đã trả lại vai trò chính của giải bóng đá quốc gia Tây Ban Nha cho Real Madrid và FC Barcelona. Và cuộc đối đầu giữa họ càng ngày càng hứa hẹn nhiều diễn biến hấp dẫn, vì sự tiến bộ của đội bóng do HLV Jose Mourinho dẫn dắt và tính biến hóa khôn lường của “gã khổng lồ xứ Catalunya”.
Rõ ràng, đối với Liga, trước sau gì cũng sẽ không tồn tại cái gọi là chủ nghĩa lãng mạn, bởi vì chuyện nó trở lại với cảnh hai cực chỉ là vấn đề thời gian. Liga, đơn giản, là cuộc chiến không khoan nhượng giữa hai đội bóng không chỉ mạnh nhất ở xứ sở đấu bò tót mà còn thuộc loại hàng đầu ở cả châu Âu và thế giới.
Với vị trí
dẫn đầu hiện nay, hình ảnh của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã được cải thiện
rõ rệt, và cuộc khủng hoảng mini từng
khiến họ đánh mất 5 điểm trên sân của Levante và Racing như thể chưa hề tồn tại.
Higuain và Kaka lấy lại phong độ đỉnh cao, Sergio Ramos chiến thắng với vị trí
trung vệ, Khedira phối hợp tốt với Xabi Alonso, trong khi tân binh 30 triệu
euro Coentrao, giờ đây là cầu thủ số 12, luôn sẵn sàng từ băng ghế dự bị. Điều
đáng bận tâm duy nhất là nỗi buồn của Oezil.
Real ngày càng mạnh mẽ - Ảnh Getty
Không có đội bóng nào ngoan cường hơn Madrid, lúc nào cũng sẵn sàng sinh tử với Barca cả nghìn lần để giành lại ngôi vương. Vấn đề là có rất ít đội bóng chơi hay như Barca, mỗi ngày một biến hóa hơn xung quanh hình ảnh của Leo Messi và các cầu thủ được đào tạo từ lò La Masia, cộng với thủ môn Valdes chỉ còn 37 phút giữ sạch lưới nữa là vượt qua kỷ lục vủa Reina trong mùa bóng năm 1973.
Mặc dù đội bóng đỏ-xanh đã đánh mất sáu điểm tại Liga, nhưng cho tới giờ họ vẫn chưa để thua một trận nào, trong khi đã kịp bỏ túi hai Siêu Cúp, một hành trang đáng nể trên đường chinh phục những mục tiêu mới.
Cả Madrid và Barca đều tăng cường tiềm lực của mình và phía trước người ta không nhìn thấy bóng dáng một đối thủ nào có thể làm thay đổi cuộc đọ súng giữa họ, một điều làm tăng sức nóng cạnh tranh từ các đòi hỏi của các CĐV cũng như giới truyền thông của hai đội bóng.
Vì lý
do trên, trận cầu siêu kinh điển vào ngày 11/12 tới càng có ý nghĩa hơn bao giờ
hết. Cả hai đội bóng đều nuôi hy vọng không có bất cứ cú sảy chân nào trước
cuộc đối đầu tại sân Bernabeu. Chỉ có thế người ta mới giải thích được niềm vui
khôn tả của Mourinho hôm thứ bảy vừa qua tại Anoeta và sự vui sướng của
Guardiola ở tuần trước tại Granada.
Nhưng Barca cũng ngày càng biến ảo - Ảnh Getty
Từ giờ tới lúc đó, trước mắt Madrid là hai trận trên sân khách với Valencia và Sporting và hai trận trên sân nhà trước Osasuna và Atletico de Madrid. Trong khi đó, Barca sẽ hành quân tới thánh địa Bilbao và Getafe và tiếp đón Zaragoza và Levante tại Camp Nou. Dù mỗi đội bóng kể trên đều có những điểm khó chịu trên, song thế vẫn là chưa đủ để người ta nhìn thấy khả năng mất điểm của các đội bóng do Mourinho và Guardiola dẫn dắt.
Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy cuối cùng thì chủ nghĩa hai cực sẽ lại áp đặt lên Liga và biết đâu đấy, ở cả Champions League.
Khang Chi (Theo báo chí Tây Ban Nha)