Villa chia tay Barca: Khép lại để mở ra

09/07/2013 18:48 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối cùng David Villa đã cập bến Atletico Madrid, kết thúc cuộc tình 3 năm với Barcelona. Một chương mới trong cuộc đời của chàng tiền đạo gốc Asturias sắp sửa được mở ra…

Thực tế, việc Villa rời Barca cũng không làm mấy ai ngạc nhiên. Có chăng, chỉ là việc Atletico Madrid mang anh về Vicente Calderon với một cái giá rẻ mạt (5,1 triệu euro).

Sau chấn thương kinh hoàng trên đất Nhật Bản hồi tháng 12/2011, Villa đã không còn là chính anh của ngày xưa nữa. Anh chậm chạp hơn, thiếu quyết đoán hơn và đánh mất dần bản năng sát thủ. Dù mùa bóng vừa qua Villa cũng đã đóng góp 16 bàn thắng nhưng nhìn một cách tổng thể phong độ của anh đã sa sút quá nhiều.

Thêm nữa, Barca vừa mang về Camp Nou ngôi sao người Brazil Neymar. Điều đó đe doạ rất lớn đến cơ hội ra sân của Villa. Ở một đội bóng mà mức độ cạnh tranh khốc liệt như Barca, chỉ cần sa sút và đánh mất sự hiệu quả thì có thể dễ dàng bị đào thải.

Thôi thì ra đi là cách tốt nhất. Villa đã chấp nhận lùi một bước, nhưng đó là một bước lùi khôn ngoan. Ở Barca, dù mới trải qua 3 mùa bóng nhưng anh đã giành vô vàn danh hiệu cao quý. Cho nên, Villa cũng chẳng còn gì để mà luyến tiếc nữa.


Valla đã rời Barcelona, nhưng liệu anh có để lại ánh hào quang sau lưng?

Atletico Madrid là một bến đỗ an toàn dành cho Villa. Thứ nhất, anh sẽ có cơ hội được đá chính nhiều hơn, đặc biệt khi đội bóng này đã bán đi Radamel Falcao. Thứ hai, anh cũng sẽ được tham dự Champions League, giải đấu danh giá mà bất kì cầu thủ nào cũng muốn được góp mặt. Thứ ba, môi trường Liga quá thân thuộc nên anh cũng chẳng cần thời gian để hoà nhập, khác biệt hoàn toàn nếu anh sang Premier League thi đấu.

Ở tuổi 31, Villa vẫn còn có thể chơi bóng đỉnh cao thêm 2-3 mùa nữa. Anh nằm trong danh sách 13 chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Liga với 172 bàn thắng. Atletico không phải là nơi để Villa ngơi nghỉ trong đoạn cuối của đời cầu thủ, mà là chỗ để anh chứng minh rằng mình vẫn còn hữu dụng. Năm sau là World Cup rồi và Villa cần lấy lại phong độ tốt nhất nhằm giành lấy một suất dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nên nhớ rằng, đội bóng sọc đỏ-trắng luôn là bệ phóng đầy lý tưởng cho các tiền đạo. Những Sergio Aguero, Diego Forlan hay Radamel Falcao vươn đến tầm thế giới đều từng chơi bóng ở đây.

Với Villa, Barca giờ đây đã là quá khứ. Một quá khứ dịu êm nhưng không kém phần dữ dội, đẹp đẽ và đầy bi tráng. Nhưng khép lại là để mở ra. Chặng hành trình 3 năm đầy kỷ niệm ở Barca đã qua, và giờ là đoạn đường mới mà Villa sắp sửa trải bước. Atletico có thể thua kém đội bóng xứ Catalunya về truyền thống cũng như danh hiệu nhưng là nơi phù hợp nhất với anh vào thời điểm này.

Tuấn Kiệt


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm