Bóng đá Tây Ban Nha

Liga BBVA vòng 5: Sevilla và Valencia không "tin" vào Liga song cực

26/09/2009 15:26 GMT+7 Google News
(TT&VH) -  Thực tế đã quá rõ ràng. Liga đã và đang bị biến thành sân chơi riêng của Real Madrid và Barcelona, kể cả là trên thị trường chuyển nhượng lẫn trên sân cỏ. Bộ đôi ấy đã vơ vét hết tất cả những gì tinh túy nhất không chỉ của Liga mà còn của cả châu Âu, để rồi bây giờ đang cùng nhau thống trị BXH sau một serie những trận thắng ấn tượng. Nhưng vẫn có những người cho rằng đó thực ra chỉ là... "hiện tượng".

Nói thật dễ...

Người đầu tiên lên tiếng là Del Nido. Chỉ hơi giống De Niro, diễn viên gạo cội từng giành Oscar nhờ vai diễn bố già thời trẻ trong phần hai của serie phim "Bố già", ở cái tên, song Del Nido vẫn được gọi một cách thành kính là "Bố già" ở Sevilla nhờ phong cách không biết sợ là gì, cứng rắn với phần dưới, và cứng đầu với phần trên. Và vì bản thân không biết sợ, cho nên Del Nido cho rằng Sevilla của ông cũng chẳng việc gì phải ngại Barca và Real. Lý do? Quá khứ của những năm gần đây nói rằng Sevilla là đội tiến sát Real và Barca nhất, còn hiện tại cũng nói rằng họ là đội duy nhất của phần còn lại cũng toàn thắng cả 3 trận gần nhất ở Liga. Sau khi xem các trận Racing-Barca và Villarreal-Real qua TV, Del Nido thậm chí còn đi đến kết luật là Sevilla giỏi ngang Real, và chỉ kém Barca chút xíu.

Valencia giờ phải chấp nhận làm nền cho Barca và Real chạy đua ở La Liga

Manuel Llorente, Chủ tịch của Valencia, hoàn toàn đồng ý với ý kiến của người đồng nhiệm. Nhưng chỉ ở một điểm là Liga không phải là sân chơi riêng của Barca và Real, còn kẻ có khả năng phá được thế song cực ấy, theo ông, chỉ có thể là Valencia. Từ quá nhiều những bài học trong quá khứ, người ta đã rút ra được một chân lý rằng trong bóng đá, tiền không mua được tất cả. Vậy nên, một đội bóng "không xu dính túi" như Valencia, bằng tư duy, lao động và sự hi sinh, hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với những gã nhà giàu "đốt tiền luộc trứng" như Real hay Barca. Đừng quên, Llorente nói, Valencia từng có tới 2 lần lên ngôi vô địch (vào các năm 2002 và 2004) trong sự nghẹn ngào của thế hệ "galacticos 1.0" (2000-2006). "Về tiền bạc, Real và Barca đúng là đến từ giải đấu khác, nhưng tiền không phải là tất cả".

Nhưng còn làm?

Những ông chủ như Del Nido hay Llorente nói gì chẳng được, vì họ đâu có xách giày vào sân! Chỉ các cầu thủ phải làm điều đó, vậy nên, họ quá hiểu việc phải đua tranh với dàn siêu sao ở Bernabeu và Nou Camp là cực khổ và vô vọng đến thế nào để có thể thốt ra được những lời lẽ mộng mơ. Mới chỉ có tiền vệ Zokora dám nói rằng Sevilla của anh ta đủ sức cạnh tranh với Real và Barca, nhưng lời của một người từng tuyên bố Tottenham sẽ lật đổ được "bộ tứ" khi mới đặt chân đến giải Ngoại hạng xem ra không được mấy ai quan tâm. Hãy xem Sevilla của Zokora "tiến sát" Barca và Real đến thế nào trong mấy năm qua: Mùa 06-07, họ kém đội vô địch Real 5 điểm; 07-08, kém Real 15 điểm; 08-09, kém Barca 17 điểm. Người ta không gọi đó là "tiến sát", mà là "lùi dần đều", thưa các Ngài!

So với Del Nido, lập luận của Llorente có vẻ chắc chắn hơn. Đúng là Valencia của Rafa Benitez từng 2 lần vô địch Liga trong những thời điểm "Galacticos" Real Madrid vẫn còn rất thịnh vượng dù không đầu tư quá ồ ạt. Nhưng vấn đề của Llorente là ông đã, không hiểu là vô tình hay cố ý, bỏ qua mất hiện tại khá u ám ở Mestalla. 5 năm trước, Valencia không ở trong cảnh tài chính bết bát tới mức các cầu thủ có thể phải rơi vào cảnh làm không lương bất kỳ lúc nào như bây giờ. 5 năm trước, hàng thủ của Valencia vừa rất mạnh, với Canizares trong khung gỗ, thủ lĩnh Ayala ở trung tâm, lại vừa được che chắn bởi cặp "sen đầm" Baraja, Albelda còn đang ở thời kỳ đỉnh cao. Không phải vừa yếu, vừa thiếu như bây giờ. Và 5 năm trước, Valencia không kém đội đầu bảng tới 5 điểm chỉ sau 4 vòng...

Trên bàn đàm phán, Del Nido và Llorente trong mắt Barca và Real đúng là những kẻ "không thể khuất phục", khi mà những cầu thủ của Valencia và Sevilla hiện đều thuộc dạng không thể mua, hoặc chỉ có thể mua với giá cực đắt. Thế nhưng trên sân cỏ, người ta lại không đánh giá cao các đội bóng mà Del Nido và Llorente đang lãnh đạo đến vậy.

Họ đã ở đâu 10 năm qua

Mùa Sevilla Valencia

08-09 3 6

07-08 5 10

06-07 3 4

05-06 5 3

04-05 6 7

03-04 6 1

02-03 10 5

01-02 9 1

00-01 - 5

99-00 20 3

Mùa 00-01 Sevilla chơi ở Segunda.
 
V.Cường

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm