Bóng đá Tây Ban Nha

Liga BBVA: Có một Ka-Ka khác

02/05/2010 14:38 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Hôm 24/4, Kaka trở lại thi đấu chỉ 2 ngày sau sinh nhật 28 tuổi và hứng chịu ánh mắt nghi ngờ, thậm chí là hờn dỗi mà người Madrid dành cho anh trong suốt thời gian vắng mặt vì chấn thương bí ẩn.

Và sự trở lại của Kaka hôm ấy được đánh dấu bằng một kết thúc ngọt ngào. Bàn thắng mà Kaka ghi vào lưới Zaragoza đã xóa tan những nghi ngờ và anh lại trở thành tâm điểm của các VĐV Real Madrid. Họ lại yêu mến, ngợi ca Kaka, xem anh như nhân tố cứu tinh cho cuộc lật đổ Barca trong chặng đường 4 vòng đấu cuối mùa giải. Thật ra, bàn thắng ấy không thể khỏa lấp được sự thất vọng thực sự về Kaka. Anh không còn là chính mình như thời kỳ tỏa sáng ở Milan. Kaka mới chỉ chơi cho Real 22 trận ở Liga BBVA và ghi vỏn vẹn 8 bàn thắng - hiệu quả kém xa những gì anh đạt được ở mùa bóng trước trong màu áo Milan.


Kaka tìm lại nụ cười sau một thời gian dài nghỉ đấu vì chấn thương bí ẩn, ảnh Getty
Đầu mùa giải, cũng trong trận đấu diễn ra ngay sau ngày sinh nhật của mình, có một Ka khác, không phải Kaka mà là Karim (Benzema), đã ghi bàn thắng đầu tiên trong một trận cầu chính thức của Real. Một tuần sau ngày sinh nhật ấy, Benzema lại ghi 2 bàn thắng cho Real và cũng được ngợi ca tuyệt vời ở Madrid. Nhưng sau đó, tất cả chỉ còn là nỗi thất vọng ê chề. Từ đó đến nay, chỉ hai lần Benzema được ra sân trọn vẹn 90 phút. Tính cả mùa giải, Benzema mới chỉ 6 lần chơi bóng đến tận lúc trọng tài nổi còi chấm dứt trận đấu. Anh chỉ là kẻ dự bị hạng sang không hơn không kém, vào sân ở nửa cuối hiệp 2 khi Pellegrini cần tăng cường hàng công hoặc chẳng còn gì để giải quyết cuộc chơi đã ngã ngũ. Và cũng như Kaka, Karim Benzema chơi không tốt như hồi còn ở CLB cũ. Anh ra sân 23 trận và chỉ ghi được 7 bàn thắng. Song, khác với Kaka, anh không được chơi nhiều hay nói đúng hơn là không được trao cơ hội để chứng tỏ mình.

“Tôi nghĩ mình chỉ vào sân 5 hay 10 phút cuối nhưng không ngờ lại được chơi từ phút thứ 51”, Benzema tỏ ra bất ngờ khi ở trận đấu cuối tuần trước tại Romareda, anh được vào sân sớm hơn thường lệ. Một tháng trời anh chỉ làm quen với việc ra sân ở những phút 80. Điều đó khiến người ta nghi ngờ sự chân thực của Pellegrini khi ông nói hồi đầu mùa rằng: “Benzema chẳng cần phải chứng minh điều gì”. Phải chăng, những lời ông nói chỉ là sáo rỗng?

Đúng là Higuain chơi quá xuất sắc. Xuất sắc đến mức thay anh bằng bất kỳ ai cũng là sai lầm. Nhưng nếu đã vậy, Real việc gì phải bỏ ra 35 triệu euro cho Benzema khi giá trị truyền thông của anh không nổi trội. Và bản thân Benzema, không phải anh bất tài, không thể đáp ứng yêu cầu ở Real. Anh đã trở thành nạn nhân ở Bernabeu và của chính mình khi lựa chọn màu áo Real. Chính vì thế, anh cô đơn giữa thành trì ấy, cô đơn đến mức phải thốt lên sau trận thắng Zaragoza rằng: “Tôi đã không còn bắt kịp nhịp độ của toàn đội dù tập luyện rất nghiêm túc và hết mình”. Dễ hiểu, chính Bernabeu đã phải trả lời thắc mắc ấy bằng lý giải “tôi chỉ thiếu cơ hội chơi những trận cầu cạnh tranh mà thôi”.

Real đang hướng đến mùa Hè chia tay Raul (rất có thể) và nhắm vào cái đích Silva, Ribery, Villa, thậm chí là Rooney… Còn Benzema, có lẽ, sẽ lặng lẽ ra đi, không kèn không trống như Anelka ngày nào và chẳng để lại gì ở Bernabeu ngoài sự quên lãng. Có chăng, anh sẽ chỉ để lại Bernabeu thêm một thứ khác. Đó là một triết lý “cái tốt nhất chính là cái bạn có trong tay”. Phận anh, khác hẳn phận Kaka, không chỉ bởi tài năng mà còn bởi những yếu tố khác nữa. Dễ hiểu thôi, ở một sân chơi mà cảm tính luôn mạnh mẽ, sự yêu ghét nhiều khi lại chính là thứ quyết định một phận người…
 
HQM

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm