Real thắng...... nhưng Raul vẫn thua!

19/09/2008 09:42 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Chả có gì đáng khen dành cho Real Madrid. Trước một đối thủ tí hon lần đầu lọt vào vòng bảng Champions League, lại phải chơi thiếu người trong hiệp 2, song đội bóng đã 9 lần đăng quang tại giải đấu này chỉ ghi được 2 bàn thắng, trong khi đáng ra họ phải giành chiến thắng với tỷ số như một set tennis. Người cần ghi bàn nhất, Raul Gonzalez, tiếp tục rời sân trong thất vọng.

Trước trận đấu, báo chí Madrid đã đưa ra những con số thống kê vô cùng khủng khiếp để tán dương sức mạnh tấn công của Real. Đội bóng nhỏ bé của Belarus sẽ phải đối đầu với cặp tiền đạo đã ghi tổng cộng tới 113 bàn ở Champions League: Raul (61) – Van Nistelrooy (53, tính tới trước trận gặp BATE). Nhưng rốt cục, chỉ có tiền đạo người Hà Lan tiếp tục làm giàu tài khoản của mình, còn thủ quân của Real thì im lặng hoàn toàn.
 
Thủ quân của Real, Raul (phải), im lặng hoàn toàn trước BATE

Đây chính thời điểm mà Raul khao khát ghi bàn hơn bao giờ hết. “Số 7” đã mất chỗ trong đội tuyển TBN, và giờ cũng đang có nguy cơ mất luôn suất chính thức trong đội hình Real cho tiền đạo trẻ Higuain. Tuần trước, Schuster đã để Raul được nghỉ ngơi trong trận thắng Numancia, cốt để cầu thủ này có thêm thời gian hồi phục 100% thể lực. Schuster hy vọng nhờ đó, Raul sẽ nổ súng trở lại trong trận đấu với BATE, đội bóng bị đánh giá là yếu nhất trong số 32 đội dự vòng bảng Champions League.

Động lực lớn lao là vậy, song lực bất tòng tâm. Chiếc Ferrari ngày nào giờ chỉ còn là một chiếc xe cà tàng. Schuster quả đã rất ưu ái Raul khi để “số 7” chơi trọn vẹn cả 90 phút. Song trong suốt 1 tiếng rưỡi đồng hồ có mặt trên sân, Raul đã không để lại chút dấu ấn nào, ngoài những pha bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Chỉ cần thêm một chút sức rướn, thêm một chút độ sắc sảo, một chút độ chính xác, ah đã có thể ghi bàn. Nhưng giờ, cái gì anh cũng thiếu.

Cơ hội ngon ăn nhất, khi Raul thoát xuống để đón quả chọc khe trước khi tung cú sút lại bị thủ thành BATE cản mất. Điều trớ trêu là bóng đá rơi ngay trước mặt Van Nistelrooy, và tiền đạo người Hà Lan có lẽ đã ghi được bàn thắng dễ dàng nhất từ ngày gia nhập Real. Lẽ dĩ nhiên, Raul cũng coi như là có công lớn trong bàn thắng ấy. Nhưng anh khao khát được thấy tên mình hiện lên trên bảng điện tử, chứ không phải xuất hiện trong các bài tường thuật trên báo với tư cách là người khơi mào cho bàn thắng. Nên nhớ, từ đầu Hè tới giờ, tính cả các trận giao hữu khởi động của Real, Raul là người được ra sân nhiều nhất, nhưng lại ghi được ít bàn nhất (2 bàn, đều trong các trận đấu vô thưởng vô phạt).

Và thế là, Del Bosque lại càng có lý do để từ chối Raul mỗi khi có ai đó hỏi về trường hợp của thủ quân Real. Bởi David Villa, người đã “trấn” chiếc áo số 7 của Raul ở đội tuyển vẫn không ngừng ghi bàn, cho cả “Seleccion” lẫn CLB Valencia. Cũng may, Real đã ra sân trong trận gặp BATE với hình quốc kỳ TBN trên ngực áo. Không thì chẳng biết đến bao giờ Raul mới được khoác lên mình chiếc áo có hơi hướng gì đó đại diện cho Tổ quốc!

Những chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử Champions League
 
Cầu thủ/Bàn/Trận
1. Raul Gonzalez 61/118
2. Andriy Shevchenko 59/103
3. Ruud van Nistelrooy 54/69
4. Thierry Henry 53/115
5. Alfredo di Stefano 49/58
 
Gago nghỉ 1 tháng
 
Cái giá mà Real phải trả cho trận thắng BATE là quá đắt. Phút 35, tiền vệ người Argentina Gago đã phải rời sân do bị chấn thương cơ đùi trái. Theo các bác sĩ của CLB, Gago sẽ phải nghỉ thi đấu 4 tuần. Trong khi đó, đây là giai đoạn mà Real phải đối mặt với một lịch thi đấu dày đặc, gồm 6 trận trong vòng 18 ngày. Gago dự kiến sẽ không thể tham dự các trận gặp Racing, Sporting, Betis và Espanyol ở Liga, cũng như trận gặp Zenit ở Champions League.
 
 H.Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm