Wenger không tiếc Gallas

20/11/2010 10:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Ngày còn là một Pháo thủ, Williams Gallas từng khiến Chelsea cảm thấy nuối tiếc vì đã coi anh là một món hàng trong thương vụ Ashley Cole. Lịch sử liệu có lặp lại, khi trung vệ 33 tuổi này trở lại Emirates lần đầu tiên kể từ khi chuyển sang khoác áo Tottenham?

Ở sân đấu ấy cách đây 3 năm, Gallas là một người. Bàn thắng duy nhất của anh từ pha đá phạt góc của Cesc Fabregas đã giúp Arsenal chấm dứt chuỗi 10 trận liên tiếp không thắng nổi Chelsea trên mọi mặt trận. Hôm nay, nếu như Gallas lại ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, và Spurs chiến thắng, lịch sử sẽ lặp lại. Nên nhớ, Spurs đã trải qua 17 năm liên tiếp không thắng trên sân Arsenal, từ khi đội bóng này còn thi đấu ở Highbury.

Wenger không tiếc Gallas - Ảnh AP

Nhưng ngay cả trong trường hợp đó, Wenger có lẽ cũng chẳng tiếc nuối vì đã để Gallas ra đi. Thực tế cho thấy những năm tháng đỉnh cao của Gallas đã nằm lại ở Stamford và Emirates, và đóng góp của anh cho Tottenham kể từ đầu mùa không xứng đáng với những gì mà Harry Redknapp đã kỳ vọng. Chiến lược gia lão làng này từng khẳng định kinh nghiệm của Gallas chính là thứ mà đội bóng của ông đang thiếu. Nhưng sự góp mặt của anh chẳng hề khiến hàng thủ Spurs vững chãi hơn. Trái lại, trong 10 trận mà anh thi đấu, chưa bao giờ Spurs giữ sạch lưới. Thậm chí có không ít trận, họ bộc lộ những sai lầm đáng trách nơi hàng phòng ngự, như khi thua Bolton 2-4 hay thua Inter 3-4 chẳng hạn. Ở tuổi 33, Gallas đã mất đi sự dũng mãnh trong khi khả năng kết hợp của anh với Kaboul vẫn là một dấu chấm hỏi.

Đó là về mặt chuyên môn. Còn một yếu tố quan trọng không kém khác mà Wenger không hề hối tiếc khi để Gallas ra đi: sự yên bình trong phòng thay đồ. Ở Emirates, Gallas hục hặc với khối người. Đầu tiên là người đá cặp Kolo Toure, cầu thủ đã tiết lộ rằng vì mối quan hệ cơm chẳng lành canh chẳng ngọt với Gallas mà anh đã sang Man City. Tiếp đó là tiền vệ trẻ đồng hương Samir Nasri, người không thèm nói chuyện với đàn anh suốt 2 năm. Trong hội đồng hương Pháp ở Emirates, Gallas cũng trở nên lạc loài vì sự thiếu kiềm chế của anh và có ít nhất 4, 5 tuyển thủ khác cũng xử sự như Nasri.

Arsenal hiện nay có thể chưa vững chắc lắm về hàng phòng ngự, nhưng ngay cả khi có Gallas họ cũng đã vậy. Song có một điều chắc chắn, những bất đồng, hờn dỗi, và căng thẳng như ngày xưa thì không còn.

Vậy thì làm gì phải tiếc, khi Gallas ra đi!

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm