Liêu Hà Trinh: "Đứa trẻ sinh ra không phải tảng đá chắn đường phát triển của ba mẹ"

12/10/2023 14:39 GMT+7 | GenZ

Sau khi sinh con, Liêu Hà Trinh tất bật với chuyện bỉm sữa nhưng vẫn dành thời gian chăm sóc và phát triển bản thân. Cô quan niệm đứa trẻ sinh ra là để bố mẹ hạnh phúc hơn và có thêm động lực, không phải "tảng đá" chắn đường.

Một ngày bình thường của mẹ bỉm Liêu Hà Trinh

Sau khi hạ sinh con trai đầu lòng, Liêu Hà Trinh và chồng doanh nhân chính thức bước vào vai trò mới: bố mẹ bỉm sữa. Cuộc sống có nhiều thay đổi đòi hỏi họ phải thích nghi và học hỏi nhiều điều mới mẻ.

Liêu Hà Trinh: "Đứa trẻ sinh ra không phải tảng đá chắn đường phát triển của ba mẹ" - Ảnh 1.

Vợ chồng Liêu Hà Trinh bên con trai.

Về phần mình, Liêu Hà Trinh chia sẻ với chúng tôi rằng cô phải thay đổi một số thói quen và cách sống để phù hợp với sự xuất hiện của con trai. Nữ MC bộc bạch: "Trước đây, tôi là một người phụ nữ độc thân trong xã hội nên tôi sẽ đóng vai trò đó rất tốt qua việc tận hưởng thời gian cá nhân của mình.

Như mọi người đã thấy là tôi có thể đi dạo phố bất cứ lúc nào mình muốn, có thể đi shopping, có thể làm thơ, có thể đi du lịch, có thể đến bất kỳ đâu. Tất cả những hình thái hoạt động này sẽ thay đổi khi bạn phải chăm sóc một đứa nhỏ mà trong tháng đầu tiên, cứ 2 tiếng nó sẽ đòi bú một lần, nó sẽ ốm và đến tháng thứ 3 nó biết lẫy, tới tháng thứ 4, thứ 5 nó lại ăn dặm…"

Liêu Hà Trinh: "Đứa trẻ sinh ra không phải tảng đá chắn đường phát triển của ba mẹ" - Ảnh 2.

Cuộc sống của Liêu Hà Trinh có nhiều thay đổi sau khi lên chức mẹ bỉm.

Cuộc sống có nhiều thay đổi song Liêu Hà Trinh không xem đây là sự "bất tiện". Ngược lại, cô tin điều đó sẽ mang lại những thay đổi tích cực trong trái tim. "Trinh hạnh phúc với sự thay đổi này" - MC chia sẻ. 

Liêu Hà Trinh: "Đứa trẻ sinh ra không phải tảng đá chắn đường phát triển của ba mẹ" - Ảnh 3.

Liêu Hà Trinh hạnh phúc khi làm mẹ.

Hiện tại, Liêu Hà Trinh cũng giống với bao mẹ bỉm sữa khác: Không biết một ngày của mình bắt đầu vào lúc mấy giờ. Nữ MC trải lòng: "Hồi xưa, một ngày của tôi có thể bắt đầu lúc 10 giờ, nếu có show thì 7 giờ dậy makeup. Nhưng bây giờ có khi bắt đầu lúc 4 giờ sáng, có lúc 4 giờ sáng thức dậy là tôi thức luôn tới 7 - 8 giờ, sau đó mới ngủ lại được một chút khi mà em bé ngủ. Có khi thì thức dậy lúc 10 giờ nếu em bé ngủ thật say và ngon giấc từ đêm. 

Một ngày của tôi sẽ xoay quanh việc là: Con ăn có ngon không? Có no không? Có đủ cữ không? Con uống bao nhiêu sữa? Con có đi vệ sinh được không?... Tất cả những câu hỏi đó sẽ được trả lời bằng thời gian của người mẹ và gia đình để theo sát đứa bé từng giây một, đảm bảo cho bé phát triển tốt nhất về thể chất và trí tuệ". 

Liêu Hà Trinh: "Đứa trẻ sinh ra không phải tảng đá chắn đường phát triển của ba mẹ" - Ảnh 4.

Một ngày của Liêu Hà Trinh có vô vàn mối quan tâm liên quan đến em bé.

Liêu Hà Trinh: "Đứa bé sinh ra là để mình hạnh phúc hơn"

Nói thêm về cuộc sống bỉm sữa, Liêu Hà Trinh cho biết ông xã và gia đình 2 bên đã hỗ trợ cô rất nhiều: "Rất may mắn là trong 3 tháng đầu đời của Luka, bé lúc nào cũng có ba bên cạnh, có bà nội, có bà ngoại và có thêm một người giúp việc nữa". 

Theo lời Liêu Hà Trinh, ông xã cô từ một người có phần vụng về, lóng ngóng vì lần đầu làm cha, nay đã dần thuần thục và sẵn sàng giúp đỡ vợ bất cứ việc gì trong khả năng. Chẳng hạn pha sữa cho con, tiệt trùng bình sữa, dọn dẹp nhà cửa, quan sát dấu hiệu con phản ứng với môi trường... 

Liêu Hà Trinh: "Đứa trẻ sinh ra không phải tảng đá chắn đường phát triển của ba mẹ" - Ảnh 5.

Ông xã luôn chủ động hỗ trợ Liêu Hà Trinh trong việc chăm con.

Nhờ sự giúp đỡ từ người thân, cuộc sống bỉm sữa của Liêu Hà Trinh phần nào đỡ vất vả, nữ MC có thêm thời gian dành cho chính mình. Cô tập trung phát triển bản thân, "tút tát" vẻ ngoài và sớm quay trở lại với công việc. 

Liêu Hà Trinh: "Đứa trẻ sinh ra không phải tảng đá chắn đường phát triển của ba mẹ" - Ảnh 6.

Liêu Hà Trinh có màn về dáng nhanh chóng sau sinh.

Liêu Hà Trinh chia sẻ: "Bởi vì đứa bé sinh ra là để mình hạnh phúc hơn, để mình có thêm năng lượng làm việc, tạo nguồn cảm hứng phát triển bản thân và sau đó tôi chăm sóc ngược lại em bé.

Chứ một đứa bé sinh ra không phải để làm tảng đá chắn đường phát triển của bạn, làm cho bạn cảm thấy đau khổ, cuồng chân và không có giá trị ở ngoài xã hội. 

Nên Trinh tin là mình chăm sóc con toàn lực vào một giai đoạn nào đó, sau đó mình cũng nên toàn lực để thiết kế cái bản đồ cuộc đời tiếp theo". 

Liêu Hà Trinh: "Đứa trẻ sinh ra không phải tảng đá chắn đường phát triển của ba mẹ" - Ảnh 7.

Bên cạnh gia đình và công việc, Liêu Hà Trinh còn dành thời gian phát triển bản thân.

Mong muốn có 1 cô con gái

Khi được hỏi về ý định sinh thêm con, Liêu Hà Trinh thừa nhận cô rất mong có thêm 1 bé gái. Tuy nhiên trước mắt, ông xã muốn hai vợ chồng cô tập trung hoàn toàn tình yêu thương và sự chăm sóc cho bé Luka. 

Liêu Hà Trinh: "Đứa trẻ sinh ra không phải tảng đá chắn đường phát triển của ba mẹ" - Ảnh 8.

Liêu Hà Trinh tiết lộ ông xã rất yêu thương Luka.

"Năm Thìn đến rồi, tôi rất mong có 1 bé gái nhưng chồng tôi nói thôi, nuôi một đứa là đủ. Tại vì anh quá thương Luka. Anh không muốn nó mới có 2 - 3 tuổi đã bị bỏ sang một bên để bố mẹ toàn lực chăm sóc đứa trẻ mới. 

Nên anh muốn cho con thấy cái thế giới xinh đẹp này bằng cách là anh tập trung hết thời gian, tiền của chỉ cho một đứa thôi, để nó được là ưu tiên duy nhất, để nó được là cục cưng duy nhất. Đến khi nào ổn định hết và Luka trưởng thành hơn thì mới có đứa thứ hai. Mà lúc đó chắc tôi bốn mấy rồi, tôi cũng không chắc nữa" - Liêu Hà Trinh bộc bạch.

Liêu Hà Trinh: "Đứa trẻ sinh ra không phải tảng đá chắn đường phát triển của ba mẹ" - Ảnh 9.

Vợ chồng nữ MC quyết định gác lại việc sinh thêm con để tập trung chăm sóc con trai đầu lòng.

Liêu Hà Trinh đang trải qua một giai đoạn mới trong cuộc đời, đó là làm mẹ. Cuộc sống có nhiều thay đổi nhưng cô luôn cố gắng thích nghi và tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Cách nữ MC nhìn nhận, đối diện với mọi sự thay đổi một cách tích cực, đồng thời cân bằng thời gian cho gia đình, công việc và cho chính mình là điều mà nhiều mẹ bỉm sữa có thể học hỏi. 


Thanh Huyền (TH). Ảnh: Liêu Hà Trinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm