16h00 sân Thanh Hóa, Thanh Hóa - B.Bình Dương: Chủ nhà 'nghênh chiến'

09/02/2014 10:57 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Có bước khởi đầu mùa giải như mơ với vị trí đầu bảng cùng những chiến thắng “phá dớp lịch sử” trước các SHB.ĐN hay SLNA, Thanh Hóa dường như giờ đang sẵn sàng nghênh chiến với bất cứ đối thủ mạnh nào khác ở V-League và B.Bình Dương cũng không phải ngoại lệ.

“Lửa thử vàng”

Có thể nói, mùa giải này, Thanh Hóa đang chơi tiến bộ qua từng trận. Sự tiến bộ đó không chỉ nằm ở chuyên môn mà cả ở yếu tố tinh thần. Ở trận đấu đầu tiên, Thanh Hóa chỉ hòa 0-0 tẻ nhạt trước Hải Phòng.

Nếu chiến thắng 1-0 trước SHB.ĐN ở vòng 2 cần đến một chút may mắn, thì 3 điểm trên sân Vinh ở vòng đấu thứ 3 là kết quả hoàn toàn xứng đáng. Sự tiến bộ đó đã đem tới sự khởi đầu mùa giải tốt nhất từ trước đến nay của Thanh Hóa với 2 trận thắng, 1 trận hòa cùng ngôi đầu bảng.

Hàng thủ tiếp tục là điểm sáng khi Van Bakel, Xuân Luân là những “hòn đá tảng” trước khung thành của Thanh Hóa. Với đội hình quá dồi dào về nhân sự, song Thanh Hóa lại gây bất ngờ với cách chơi không quá ồn ào, hoa mỹ nhưng lại vô cùng thực dụng và hiệu quả.

Đây chính là một bộ mặt hoàn toàn mới của đội bóng xứ Thanh ở mùa này. Thậm chí, nhiều CĐV Thanh Hóa đang ví von rằng, đội bóng của họ đang có cách chơi lỳ lợm khá giống với Chelsea thời Mourinho.

Còn nhớ, ở 2 cuộc đối đầu với SHB.ĐN và SLNA, có những thời điểm Thanh Hóa liên tục bị dồn ép, thậm chí suýt thủng lưới, nhưng họ lại chiến thắng nhờ tận dụng tối đa những cơ hội ghi bàn có được.

HLV Mai Đức Chung vui mừng cho biết: “Chúng tôi đã có quá nhiều xáo trộn trong đội hình cùng với lịch thi đấu rất khó khăn trong những vòng đấu đầu tiên của giải, nhưng các cầu thủ của Thanh Hóa đã thi đấu nỗ lực để tiến bộ từng trận và quan trọng nhất là giành được những chiến thắng và điểm số vô cùng quý giá trước các đối thủ lớn”.

Đối đầu duyên nợ

Trong lịch sử, Thanh Hóa và B.Bình Dương đã có rất nhiều cuộc đối đầu đầy duyên nợ, giữa những người cũ và người mới, những người đã chơi cho cả 2 CLB… Năm nay cũng không phải là ngoại lệ, khi trong đội hình 2 đội vẫn còn đó nhiều “người cũ” của nhau như Sunday Emmanuel, Xuân Hợp, Van Bakel bên phía Thanh Hóa, và những Abass, Tiến Thành, Quang Vinh, Đặng Robert… bên phía B.Bình Dương.

Nhưng có lẽ đặc biệt nhất là HLV Lê Thụy Hải, người nắm kỷ lục của bóng đá Việt Nam khi lần thứ 6 trở lại dẫn dắt đội bóng đất Thủ. Ông cũng từng có tới 3 lần tái duyên với Thanh Hóa.

Cách đây gần nửa năm, ông Hải “lơ” đã thua trước đồng nghiệp Mai Đức Chung ở vòng đấu áp chót của mùa giải V-League 2013, một trận thua không có gì đáng nói ngoài việc hoàn thành thủ tục mùa giải.

Năm nay cuộc đối đầu của 2 vị HLV kỳ cựu này chắc chắn sẽ nóng hơn, hấp dẫn hơn, khi cả B.Bình Dương và Thanh Hóa đều tỏ rõ tham vọng vô địch. Tuy nhiên, cách thể hiện bằng phong độ và kết quả thì lại trái ngược nhau.

Trong khi Thanh Hóa đang bay cao thì dường như B.Bình Dương vẫn như chưa trình diễn được một bộ mặt khác so với mùa trước. Chuyến làm trên sân Thanh Hóa sẽ tiếp tục là một nỗi lo đối với đội bóng đất Thủ, khi đối thủ của họ không chỉ đang hưng phấn, mà còn dần lộ diện là một trong những ứng viên đầy tham vọng với sự tiến bộ từng ngày.

1 điểm đối với B.Bình Dương không phải là một kết quả tồi và có lẽ đó là mục tiêu hợp lý đối với họ, nhất là sau khi vừa thay tướng. Còn đối với Thanh Hóa, khoản tiền thưởng Tết lên tới 1,7 tỷ đồng và một phần thưởng lớn khác trong trận đấu này sẽ là sự khích lệ lớn để toàn đội nỗ lực giành chiến thắng. Không có Sunday Emmanuel nhưng Thanh Hóa vẫn còn nhiều gương mặt khác để cụ thể hóa mục tiêu

Dự đoán: 2-1

Mạnh Cường
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm