Bóng đá miền Tây lâm nguy: Những người khốn khổ

26/02/2014 12:27 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đúng như dự đoán, 2 đại diện của bóng đá miền Tây tại V-League 2014 là HV.An Giang và ĐT.Long An đang vật lộn trong cơn khốn khó khi lượt đi vừa trôi qua một nửa chặng đường.

1. Trước mùa giải này, tân binh HV.An Giang được dự báo là sẽ vất vả trong cuộc chiến trụ hạng, và cuối cùng thực tế đã diễn ra không ngoài dự kiến. Với những gì đã thể hiện, HV.An Giang chắc chắn là CLB yếu nhất V-League 2014.

Kinh nghiệm ít, phận tân binh non nớt, HV.An Giang cho đến giờ cũng chưa thể tìm ra cách vận hành trơn tru. Với 5 ngoại binh (cả “Tây” đã có quốc tịch Việt), HV.An Giang có lực lượng không đến nỗi nào.

Song họ lại chơi bóng ngờ nghệch như kẻ húc đầu vào tường. Trong những trận đấu trên sân nhà, do nôn nóng ghi bàn, đội bóng của ông Nhan Thiện Nhân cứ nhao lên phía trước. Loay hoay mãi không có bàn thắng, HV.An Giang ngay lập tức nhận những đòn chí mạng của đối phương.

Khi thua bàn trước, họ cũng không đủ tỉnh táo để giữ được cái đầu lạnh. Bằng chứng là mùa giải này, hàng công của họ chỉ mới có được 1 bàn thắng trong 6 trận đã chơi. Trong lịch sử V-League, HV.An Giang đang là đội bóng kém cỏi nhất trong khâu ghi bàn.

Không khá hơn là bao so với đội bóng láng giềng, ĐT.Long An đang lao đao tìm chỗ đứng vững chắc cho mình. HLV Ngô Quang Sang lần đầu tiên được chèo lái “Gạch” từ vạch xuất phát.

Sau một mùa giải thăng hoa cùng “Gạch”, được các CĐV nhà rất tin tưởng, ông Sang có lẽ đã cảm nhận được những gian nan mà các đời HLV khác gặp phải. “Gạch” luôn bắt nhịp chậm với mùa bóng trong nhiều năm qua.

Nó như một cái dớp khiến ĐT.Long An đang ngụp lặn dưới đáy bảng. Đầu mùa này, trong tay ông Sang là một đội hình sứt mẻ nghiêm trọng. Với chấn thương dai dẳng của Việt Thắng, Tài Em, “Gạch” đang đánh cược số phận của mình với những cựu binh.

Về phía ngoại binh, ngoại trừ Junior còn lành lặn thì những Gilson hay Danny đều đang gặp vấn đề với chấn thương. Trận đấu với QNK.Quảng Nam, ông Sang mất thêm tiền đạo Gilson vì lật cổ chân. Có thể trong giai đoạn tới, số phận của “Gạch” càng thêm lận đận.

HLV Ngô Quang Sang thừa nhận với một đội hình thiếu vắng quá nhiều trụ cột, ĐT.Long An không chơi tốt cũng là điều tất yếu. Bên cạnh đó, may mắn cũng ngoảnh mặt với họ.

Ở trận gặp V.Ninh Bình, “Gạch” mất 2 điểm đúng vào phút bù giờ cuối cùng. Tiếp QNK.Quảng Nam trên sân nhà, “Gạch” tiếp tục phung phí nửa tá cơ hội ngon ăn, và ngay cả khi được hưởng quả 11m, Junior cũng đá ra ngoài.

2. Mùa bóng mới trôi chưa được 1/3 chặng đường, 2 đội bóng miền Tây đã được điểm danh cho vé rớt hạng V-League 2014. So với phần còn lại, lối đá của 2 CLB này đều thiếu đi chất quái.

Cả 2 HLV Nhan Thiện Nhân và Ngô Quang Sang giờ cùng đứng trên một con thuyền đối mặt với lênh đênh sóng lớn. Làm sao vượt qua giai đoạn khó khăn này cùng những vấn đề nội tại đang mắc phải vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp với họ.

Lãnh đạo 2 CLB này vẫn đặt niềm tin vào 2 ông thầy, chí ít bởi họ đều là những người con của quê hương. Họ đều có cái tâm vực dậy nền bóng đá đã giúp mình trưởng thành như hôm nay. Làm sao để niềm tin và sự kiên nhẫn của lãnh đạo không phải là điều xa xỉ, chỉ đề cập đến điều đó thôi đã khơi dậy sự tự ái của 2 HLV khi phóng viên đề cập đến.

Với HLV Ngô Quang Sang, tình hình càng nguy cấp hơn cho ông, bởi nếu xét theo yếu tố lịch sử, từ năm 2008 đến nay, “Gạch” luôn có truyền thống thay HLV giữa dòng.

Nhắc thêm một chút về yếu tố lịch sử, nếu mùa này một đội bóng miền Tây rớt hạng sẽ là điều không có gì bất ngờ, bởi 3 mùa giải gần nhất, năm nào cũng có một đại diện V-League nằm ở đây “rớt đài”.

Năm 2011, “Gạch” lần đầu tiên nếm mùi rớt hạng. Sau đó một năm, đến lượt TĐCS.Đồng Tháp. Cuối mùa bóng 2013, đến lượt K.Kiên Giang tuyên bố giải tán. Phá bỏ “lời nguyền” lịch sử của bóng đá miền Tây quả thật không hề dễ dàng.

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm