World Cup 2006 được tổ chức trên đất Đức, được đánh giá là một trong những vòng chung kết có chất lượng nhất trong lịch sử với hàng loạt những đội bóng đang vào độ chín.
Vòng bảng không nhiều bất ngờ, hầu hết các tên tuổi lớn đều có mặt ở vòng knock out, các cuộc chiến ở tứ kết đều rất hấp dẫn.
Một trận đấu kịch tính khác diễn ra giữa
Bồ Đào Nha cũng vượt qua ĐT Anh trong những loạt 11m đầy may rủi
ĐT Italy rơi vào nhánh đấu khá thuận lợi, họ lần lượt vượt qua Mỹ và Ukraina ở vòng 1-8 và tứ kết. Phải đến bán kết Italy mới thể hiện sức mạnh thực sự của mình khi đánh bại Đức 2-0 và giành vé vào chung kết gặp đội tuyển Pháp
Trong các ngôi sao sáng của World Cup 2006, Zidane không được đánh giá cao khi anh đã bước sang tuổi 34 và có một năm mờ nhạt cùng Real Madrid, trong các trận vòng bảng, Zizou cũng cho thấy sự mệt mỏi, anh còn bị treo giò trong trận đấu cuối với
Tại trận chung kết với Italy, trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp Zidane, anh cũng để lại dấu ấn khó phai. Anh là người mở tỉ số với cú sút phạt đền điêu luyện đánh bại Buffon.
Sau đó Materazzi gỡ hoà cho Italia. 2 đội bước vào hiệp phụ. Zidane và Materazzi tiếp tục là tâm điểm của trận đấu này. Phút 110, Materazzi có những lời lẽ chọc tức số 10 đội tuyển Pháp, và Zidane không kiềm chế được bản thân, đã húc đầu thẳng vào ngực hậu vệ người Italy. Zizou bị đuổi khỏi sân, và kết thúc sự nghiệp với tấm thẻ đỏ.
Kết thúc 120 phút, 2 đội phải phân định ngôi vô địch bằng loạt đá luân lưu. Và như định mệnh, Trezeguet, người đã ấn định chiến thắng 2-1 cho Pháp ở trận chung kết Euro 2000 đã trả lại món nợ cho người Ý khi là người duy nhất đá hỏng trong loạt luân lưu.
Grosso không mắc sai lầm ấn định chiến thắng 5-3, và Italy lần thứ 4 trở thành nhà vô địch thế giới, chức vô địch đến đúng năm bóng đá nước này dính vào vụ scandal dàn xếp tỉ số ở Serie A.