Cứ bắt tôi nếu có thể

17/07/2011 11:36 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Có điểm gì chung giữa 2 trận thua của SLNA trước SHB.ĐN và B.BD chỉ trong vòng một tuần? Đấy là việc đội bóng xứ Nghệ dù thua nhưng vẫn tạo dựng được thế trận không tồi với hàng loạt cơ hội ăn bàn, và chỉ cần họ tận dụng thành công một trong những tình huống tưởng như chắc ăn mười mươi đấy thôi thì cục diện chắc chắn sẽ khác.

Nhưng bóng đá không có chỗ dành cho những mệnh đề giả định như thế, và nếu dùng một từ gì đó để miêu tả sự khác biệt giữa SLNA với SHB.ĐN và B.BD trong 2 trận đấu vừa qua thì chỉ có thể dùng từ “đẳng cấp”. Rõ ràng dù đang sa sút hoặc không đạt phong độ tốt nhất, nhưng SHB.ĐN và B.BD vẫn là những thế lực thực sự của V-League, và trong những trận kịch chiến cần phải thắng thì họ vẫn biết cách làm thế nào để đạt được mục tiêu.


Bản lĩnh thi đấu đúng là hạn chế rất lớn của SLNA

Sẽ là phi lý nếu bảo như SLNA muốn đẩy kịch tính của cuộc đua vô địch lên đến cao trào bằng việc tạo cơ hội cho HN.T&T bám đuổi, để rồi khi hy vọng của đội bóng Thủ đô lên cao nhất thì SLNA sẽ dập tắt mơ ước ấy bằng một chiến thắng tưng bừng trên sân Vinh ở vòng 26. Kịch bản ấy có lẽ chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng của các CĐV SLNA, bởi rõ ràng SLNA muốn kết thúc cuộc đua này càng sớm càng tốt và chỉ vì lực bất tòng tâm nên họ mới lại “mở cửa” cho HN.T&T như thế.

Như đã nhiều lần đề cập, bản lĩnh thi đấu đúng là hạn chế rất lớn của SLNA ở mùa giải này, đặc biệt là trong giai đoạn lượt về, khi SLNA đã có tới 2 lần tạo được khoảng cách 7 điểm với các đội xếp sau nhưng rồi cả 2 lần đều tự tay xóa bỏ lợi thế ấy. Thậm chí, cách đây 3 ngày, nếu như Thanh Hóa không tự thua ngay trên sân nhà thì có khi giờ này SLNA chẳng còn giữ nổi ngôi đầu bảng nữa.

Trong thế trận rượt đuổi như hiện nay, SLNA đang là đội bóng chịu nhiều bất lợi nhất, và từ chỗ có quyền thách thức phần còn lại của V-League rằng: “Hãy bắt tôi nếu có thể”, hiện tại SLNA đang đứng trước nguy cơ: “Cứ bắt tôi nếu có thể”.

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm