HN.T&T - TĐCS.ĐT 7-1: Hoàn hảo

17/07/2011 09:20 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Văn Quyết 4’, 12’, 86’, Gonzalo 19’, Công Vinh 33’, 88’, Ngọc Duy 45’-Thanh Hiền 89’

(TT&VH) - Những người khó tính có thể cho rằng vì TĐCS.ĐT không muốn chơi bóng, như diện mạo thường thấy của đội bóng xứ bưng biền mỗi khi rời xa Cao Lãnh, nên HN.T&T mới có chiến thắng đậm đà đến như vậy. Điều đó có thể đúng nhưng chưa đủ.

Những diễn biến trên sân Hàng Đẫy chiều qua cho thấy, ngay cả khi thày trò HLV Phạm Công Lộc muốn đá một trận sống mái với đội chủ nhà thì họ cũng không có khả năng làm được điều đó, bởi đơn giản là HN.T&T đã quá xuất sắc.

Ngay từ phút thứ 4 của trận đấu, tỷ số đã được mở cho đội chủ nhà. Sau hơn 10 phút, nó được nhân lên gấp đôi. Khi trận đấu chưa trôi hết 20 phút, HN.T&T đã vượt lên với 3 bàn dẫn trước. Và kết thúc hiệp một, bảng điện tử trên sân hiện ra 2 con số to tướng: 5-0.

Với cặp tiền đạo Samson-Felix trên tuyến đầu cùng 8 cầu thủ lùi sâu bên phần sân nhà, TĐCS.ĐT không giấu giếm ý định bê nguyên lại bài cũ, vốn đã dùng để đạt lấy một điểm trước HP.HN trong trận đấu diễn ra trước đó 3 ngày. Nhưng HN.T&T không giống như người anh em cùng thành phố của mình và lối chơi của thày trò HLV Phan Thanh Hùng quả rất khó nắm bắt.


Chưa bao giờ HN.T&T có phong độ tốt như hiện nay (7 trận bất bại, 5 chiến thắng)

Không có số liệu thống kê thời lượng kiểm soát bóng giống như các trận đấu bóng đá quốc tế, nhưng chắc chắn chiều qua, đội bóng Thủ đô phải nắm giữ ít nhất hơn 60%. Những pha đập nhả của họ khiến các cầu thủ xứ bưng biền không biết đường nào mà ngăn chặn.

Cánh phải, cánh trái rồi trung lộ, những pha triển khai bóng của HN.T&T tiềm ẩn độ sát thương cực lớn. Bằng chứng hiển hiện là 7 bàn thắng, 3 lần đưa bóng vào lưới không được công nhận và đúng nửa tá cơ hội rõ rệt, nhưng không tận dụng thành công được tạo ra trước khung thành thủ môn Bửu Ngọc. Thậm chí, ngay cả khi đã tạo ra một cơ số bàn thắng đủ để đảm bảo độ an toàn thì HN.T&T vẫn ào ạt tiến về phía trước.

Đối đầu một đối thủ như thế, thày trò HLV Phạm Công Lộc chỉ còn biết chịu trận và cả sân Hàng Đẫy chiều qua đã chứng kiến cảnh ông Lộc “cá lóc” ngồi bất động trên băng ghế huấn luyện, không buồn cầm sa bàn hay ra chỉ đạo cầu thủ của mình sau khi hiệp một kết thúc. Đó chắc chắn là biểu hiện của sự bất lực.

Thế trận quá dễ dàng của HN.T&T nằm ngoài khả năng phán đoán của nhiều người, bởi năm ngoái thày trò HLV Phan Thanh Hùng đã phải rất trầy trật mới vượt qua TĐCS.ĐT trên sân Hàng Đẫy. Nhưng không ai ngạc nhiên nếu đối chiếu với chuỗi phong độ ấn tượng của họ thời gian qua (7 trận bất bại, 5 chiến thắng). Năm ngoái, ngay cả khi giành lấy ngai vàng V-League thì HN.T&T cũng chưa bao giờ có phong độ tốt như thế.

Mọi sự diễn ra càng hoàn hảo hơn với đại diện Thủ đô bằng tin vui từ sân Vinh báo về: SLNA đã bại trận. Điều đó cũng có nghĩa rằng cờ lại được trao đến tay thày trò HLV Phan Thanh Hùng và có vẻ giờ nó mới tìm đúng chủ khi đội bóng xứ Nghệ quá thất thường thời gian qua.

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm