SLNA - B.BD 0-1: Sông Lam nghẹn dòng

17/07/2011 09:25 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Veloso 17’

(TT&VH) - Đang thẳng tiến băng băng về đích, SLNA đã bị B.BD chặn đứng mạch trận bất bại ngay trên sân nhà. Với trận thua này, có thể chiếc Cúp vô địch vẫn trở lại sân Vinh, nhưng nhiều khả năng phải chờ tới trận “chung kết” giữa SLNA và HN.T&T ở vòng cuối cùng mà thôi.

Thiếu vắng nhiều trụ cột như Leandro, Vũ Phong, Chí Công, Anh Đức… nên HLV Đặng Trần Chỉnh chấp nhận áp dụng thứ bóng đá “xấu xí” khi vận dụng chiến thuật chơi phòng ngự phản công rình rập chờ thời cơ. Ông Chỉnh không ngần ngại bê nguyên chiếc xe buýt 2 tầng đặt trước khung thành thủ môn Đình Đức để cản phá lối chơi của đội chủ sân Vinh.

Suốt 90 phút giơ mặt ra chịu đấm, cuối cùng B.BD là những người ngẩng cao đầu rời sân Vinh với 3 điểm bỏ túi đồng thời ngăn cản bước tiến về đích của đội đầu bảng SLNA, góp phần tạo thêm sức hấp dẫn cho cuộc đua đến chức vô địch ở chặng đường còn lại.


Thất bại trước B.BD khiến cho SLNA gặp khó trong cuộc đua vô địch

Suốt cả trận đấu, bóng chủ yếu lăn bên phần sân của đội khách, ngay cả tiền đạo đội trưởng B.BD là Philani cũng luôn có mặt trong khu vực vòng cấm địa đội nhà để tham gia phòng thủ. Điều đó cho thấy B.BD đã quyết tâm chơi tử thủ để đạt được mục đích chia điểm trên sân Vinh.

Nhưng các học trò của HLV Đặng Trần Chỉnh còn làm được hơn thế. Phút 17, tận dụng pha bóng không dứt khoát của hàng thủ SLNA, tiền đạo Veloso nhanh chân tung cú sút đưa bóng bay thẳng về góc xa khung thành SLNA trước sự bất lực của cả hàng thủ lẫn thủ môn Quốc Cường để ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội khách.

Có bàn thắng dẫn trước và đạt được mục đích, các cầu thủ B.BD lại thêm tin tưởng gia cố cho thế trận phòng thủ số đông và tìm mọi cách kéo dài thời gian để giảm nhịp trận đấu. Thế trận tấn công của đội chủ sân Vinh trong trận đấu chiều qua không đến nỗi tồi, nhưng do các chân sút SLNA quá kém duyên ghi bàn nên họ phải trả giả bằng thất bại đầu tiên trên sân nhà mùa giải năm nay.

Nếu trong các cơ hội thuận lợi mà Fagan, Hodges và Trọng Hoàng có thể đưa được bóng vào lưới ngay trong hiệp một thì có thể kết quả của trận đấu đã xoay theo chiều hướng khác. Rất đáng tiếc cho SLNA khi hôm qua họ đã để trôi qua mũi giày hàng loạt tình huống ăn bàn mười mươi theo kiểu “sút ra ngoài khó hơn sút vào”.

Bước vào hiệp 2, thế trận không thay đổi bao nhiêu, khi B.BD vẫn tìm mọi cách để kéo dài thời gian nhập cuộc với các pha tiểu xảo “nằm sân” câu giờ, trong khi chủ nhà SLNA cũng không thể cải thiện tình hình khi mà sự đen đủi trong việc ghi bàn vẫn đeo bám lấy họ.

Trong các pha tấn công của đội chủ nhà ở hiệp 2, có tới hơn 3 lần bóng đều tìm đến xà ngang, cột dọc, và cả tá cơ hội bị thủ thành Đình Đức may mắn cản phá thành công, từ sút xa cho tới sút gần. Những lần thay đổi người chiến thuật của SLNA cũng không thể phát huy được tác dụng, kể cả vào những phút cuối cùng trên sân, SLNA chơi với 4 tiền đạo là Văn Quyến, Hodges Fagan và Helio, nhưng vẫn bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ và đành chấp nhận thua cuộc.

Kết thúc trận đấu, HLV Hữu Thắng bộc bạch: “Hôm nay, SLNA có thế trận tốt hơn, tổ chức được nhiều đợt tấn công hơn và nếu chúng tôi tận dụng được một trong các tình huống đó thì có thể kết quả trận đấu sẽ khác. Nhưng trong bóng đá luôn có nhiều điều bất ngờ. Tuy nhiên, cơ hội vô địch của chúng tôi vẫn còn trong tầm tay”.

ĐẠI NGHĨA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm