23/02/2013 12:29 GMT+7 | Các giải khác
(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 6 tháng sau ngày vô địch V-League 2012, SHB.ĐN sẽ bắt đầu mùa bóng mới với hành trình nhiều cam go, nhưng cũng đầy kỳ vọng, bằng trận khai xuân ở Chi Lăng chiều nay.
Chức vô địch mùa giải 2012 đầy bất ngờ vào phút cuối, phải nói thẳng không làm dân Đà Nẵng sướng. Thêm nữa với nhiều biến động của bóng dá nước nhà, theo kiểu vỡ bong bóng trên những giá trị ảo, đồng thời chịu nhiều công kích từ dư luận, cơ quan quản lí về tình trạng một nách 2 con của bầu Hiển, đó là những tháng ngày khó khăn và nín thở ở SHB.ĐN. Thậm chí những người làm bóng đá nơi đây thấp thỏm, lo lắng như mất sổ gạo! Nhưng rồi, tất cả cũng được vãn hồi, nếu không muốn nói là SHB.ĐN đang ổn định nhất so với mặt bằng chung của sân cỏ quốc nội vào lúc này.
SHB Đà Nẵng quyết tâm khởi đầu mùa giải mới bằng một chiến thắng. Ảnh: V.S.I
Những trụ gương mặt quen thân từ vài năm nay vẫn ở lại. Đa số đều là quân địa phương, đấy là bản sắc, và họ sẽ là trụ cột. Gần 10 cái tên ở các tuyến trẻ đưa lên, lứa này đã chơi chung với nhau qua nhiều giải U, sẽ chia lửa trên nhiều mặt trận của SHB.ĐN ở mùa này. Sau những dâu bể, cầu thủ bây giờ hình như đã nhận thức rõ hơn về nghề của mình. Cầu thủ Đà Nẵng lâu nay vốn lành tính và thuần chất. Giờ đây có vẻ chỉn chu hơn, trừ một Thanh Hưng “khó ở” trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa bóng mới, nhưng đó là những chụyện ngoài chuyên môn của cầu thủ này. Nhìn cơ số cầu thủ tập luyện trên sân của SHB.ĐN, khối người ao ước! Không dễ gì có được như thế! Thời vận của Huỳnh Đức và bóng đá bên sông Hàn vẫn còn để họ hoàn toàn tự tin bá chủ giải đấu nội địa.
Hơn 3 năm về trước (2010), những tưởng Đà Nẵng đã có thể hoàn tất bộ sưu tập của mình, khi gặp một Thanh Hóa “tổng hợp” trong trận tranh Siêu Cúp. Hồi ấy SHB.ĐN khí thế ngút trời sau chiến tích lập cú đúp ở giải quốc nội, nhưng trên cao nhiều gió, thầy trò Huỳnh Đức chưa căn chỉnh được trạng thái tình cảm và phong độ. Siêu Cúp chẳng những tan thành mây khói, mà còn kéo theo hệ lụy là mùa giải 2010 thất vọng với SHB.ĐN đến không ngờ. Siêu Cúp vẫn là danh hiệu còn ấp ủ cho đến bây giờ, lại chỉ đá một trận quá dễ. Gặp đối thủ đang trong tâm trạng chẳng vui vẻ gì, khi ông chủ đã bỏ của chạy lấy người, cơ hội quá tốt cho SHB.ĐN có quà khai xuân.
Gần 9 tháng, sau buổi chiều định mệnh (27/5/2012) với chấn thương nặng sau pha va chạm cùng thủ môn Minh Nhựt, Gaston Mero sẽ chào sân Chi Lăng chiều nay. Hôm qua, trong một buổi tập của đội hình chính ở trên sân, Merlo đã dừng lại một mình và nhìn hồi lâu vào rìa sân, nơi mà anh đã đau đớn té xuống rồi phải tức tưởi lên xe cứu thương trong chiều ấy. Người Đà Nẵng đã đau đáu chờ ngày anh sang, vui vì anh tiếp tục gắn bó với thành phố này, cầu mong “hung thần” sẽ trở lại !
Nhiều lần ghé vào trụ sở SHB.ĐN ở Chi Lăng, thấy vẫn còn thiêu thiếu một danh hiệu, vẫn còn thiêu thiếu điều gì đấy, khó nói nên lời! Hôm lễ xuất quân cho mùa giải 2013, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Anh đã nhắn nhủ: “Các bạn phải đá cho đẹp, đá cho dân thương. Đá để giữ lửa cho Chi Lăng”!
Diện mạo và tư thế của SHB.ĐN ra sao, phần nào sẽ được nhìn thấy từ trận Siêu Cúp chiều nay.
TRẦN TUẤN
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất