Schalke trước mùa giải mới: Có số 10, tìm số 1

02/07/2011 11:37 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Trong vòng nửa năm, Schalke lần lượt chia tay hai số 10, Ivan Rakitic tới Sevilla và Ali Karimi về lại Persepolis. Nhưng chiếc áo này lại sớm có chủ khi Lewis Holtby trở về sau một năm được đem cho Mainz mượn. Trong khi đó, vị trí số 1 trong khung thành vẫn là dấu hỏi lớn khi Manuel Neuer dứt áo đến với Bayern.

Số 10 trở lại

Holtby không phải là một cái tên xa lạ. Anh là một trong số rất nhiều cầu thủ trẻ được huấn luyện viên Felix Magath đưa về Schalke vào mùa Hè năm 2009, khi ông đặt chân đến Veltins Arena. Holtby xuất thân từ lò đào tạo của Gladbach rồi chuyển tiếp sang Aachen trước khi có mặt ở Schalke. Nửa đầu mùa giải 2009-2010, Holtby đã xuất hiện một số trận trong màu áo của Schalke ở Bundesliga nhưng ở nửa sau, anh được ông Magath đem cho Bochum mượn để tích lũy kinh nghiệm. Quá trình học việc của Holtby tiếp tục diễn ra ở mùa giải vừa qua, trong màu áo Mainz cũng với một bản hợp đồng cho mượn khác.

Lewis Holtby, số 10 mới của Schalke - Ảnh Getty

Tuy nhiên, lần này có vẻ như huấn luyện viên Magath đã không lường hết sự trưởng thành nhanh chóng của Holtby. Ở Mainz, anh đã tỏa sáng trong vai trò người dẫn dắt lối chơi, ghi được 2 bàn và có 10 đường chuyền quyết định, góp phần giúp Mainz đoạt vé dự Europa League. Bản thân Schalke cũng cảm nhận được sai lầm khi để Holtby đến Mainz, trong khi họ lại thiếu một cầu thủ có khả năng kiểm soát thế trận và tạo ra sự đột biến như tiền vệ mới 20 tuổi này. Phong độ ấn tượng trong màu áo Mainz còn đưa Holtby thẳng đến đội tuyển quốc gia Đức, nơi anh đã có 2 lần chơi cho “Die Mannschaft”.

Với Holtby, chiếc áo số 10 của Schalke sẽ tìm được chủ nhân đích thực, sau nửa năm trao cho Karimi một cách vô bổ, thậm chí đáng xấu hổ. Khi Rakitic đến Sevilla trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, ông Magath đã đưa Karimi về Veltins Arena và trao cho tiền vệ người Iran chiếc áo số 10. Tuy nhiên, cựu cầu thủ của Bayern trong giai đoạn 2005 đến 2007 không mặc vừa chiếc áo ấy, chỉ dùng đến một lần duy nhất rồi khăn gói ra đi, trở lại đội bóng cũ Persepolis ở quê nhà Iran, nơi anh đã khởi nghiệp. Holtby trở lại, tuyến giữa của Schalke sẽ được gia cố và bóng hứa hẹn sẽ đến với Raul Gonzalez - Jan Huntelaar nhiều hơn.

Đi tìm số 1

Khoảng trống mà Neuer để lại trong khung thành Schalke là rất lớn và chắc chắn, việc tìm người thay thế thủ môn xuất sắc nhất của bóng đá Đức vào thời điểm hiện tại là không dễ chút nào. Ngay khi Neuer còn chưa chính thức ra đi, Schalke đã đưa Ralf Faehrmann trở lại Veltins Arena theo hình thức chuyển nhượng tự do từ Frankfurt. Faehrmann từng là thủ môn dự bị cho Neuer tại Schalke trong giai đoạn từ 2007 đến 2009, đã bắt vài trận ở Bundeslig lẫn UEFA Cup. Tuy nhiên, tài năng và kinh nghiệm của Faehrmann vẫn khiến huấn luyện viên Ralf Rangnick băn khoăn, bởi trong 2 năm qua, anh cũng chỉ bắt có 15 trận, góp phần khiến Frankfurt tụt hạng.

Không tin được Faehrmann, Schalke cũng khó lòng trao khung thành cho Mathias Schober, thủ môn “siêu dự bị” 35 tuổi. Ý tưởng dùng lão tướng Jens Lehmann lại càng không ổn. Năm nay đã 41 tuổi, Lehmann từng treo găng ở Stuttgart hồi mùa Hè năm 2010 rồi bất ngờ được Arsenal mời trở lại trong giai đoạn cuối mùa 2010-2011 vừa qua. Vào lúc này, chỉ có điên rồ thì mới để thủ môn nổi tiếng cũng “điên rồ” này bắt chính. Hoàn cảnh hiện tại buộc Schalke phải tìm kiếm những giải pháp mới, và có vẻ như ông Rangnick lại quay về với các mục tiêu Kevin Trapp của Kaiserslautern và Ron-Robert Zieler của Hannover.

Trapp, mới 20 tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm song Zieler, đã 22 tuổi, thì vững vàng hơn và năng lực cũng phần nào được kiểm chứng qua màn trình diễn ở nửa sau mùa giải vừa qua. Zieler chính là thủ môn được Man United thải ra và huấn luyện viên Mirko Slomka đã chớp lấy cơ hội với bản hợp đồng thời hạn hai năm, kèm theo điều khoản gia hạn thêm một năm. Với số tiền 18 triệu euro thu được từ việc bán Neuer cho Bayern, thậm chí Schalke cần phải mạnh dạn nghĩ đến một khoản tái đầu tư kha khá, vì tính chất sống còn của vị trí số 1 trong khung thành.

Đông Hà

Chuyển động Veltins Arena

+ Đến: Lewis Holtby (từ Mainz), Jan Moravek (từ K’lautern) và Jermain Jones (từ Blackburn, đều hết hợp đồng cho mượn), Ralf Faehrmann (từ Frankfurt, tự do), Marco Hoeger (từ Aachen, 1,5 triệu euro), Christian Fuchs (từ Mainz, 3,8 triệu euro).

+ Đi: Manuel Neuer (sang Bayern, 18 triệu euro), Lukas Schmitz (sang Bremen, 0,9 triệu euro), Gerald Asamoah (sa thải, thất nghiệp), Christian Pander (sang Hannover, tự do), Ali Karimi (sang Persepolis, tự do), Angelos Charisteas (sa thải, thất nghiệp), Nicolas Plestan (sa thải, thất nghiệp), Vaseleios Pliatsikas (sang Duisburg, 0,1 triệu euro).



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm