M.U tiễn Berbatov để dọn chỗ cho van Persie

20/07/2012 07:33 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online)- M.U sẽ tiến thêm một bước trong thương vụ với Robin van Persie sau khi Sir Alex Ferguson khẳng định ông sẽ để Dimitar Berbatov ra đi nhằm dọn chỗ cho cầu thủ người Hà Lan.

Dù Berbatov mới kiến tạo cho Federico Macheda ghi bàn duy nhất vào lưới Amazulu ở trận giao hữu vừa qua, vị trí của anh tại M.U vẫn đang bị lung lay dữ dội. Thông tin từ Italia cho biết hợp đồng của United dành cho van Persie từng bị Arsenal từ chối một lần và họ đang quyết tâm nâng cấp lời đề nghị của mình.



Mọi nỗ lực cũng không đủ để giữ anh ở lại Old Trafford - Ảnh: Getty

Tiền đạo đội tuyển quốc gia Hà Lan cũng không còn nhiều cơ hội chuyển tới Juventus sau khi đội bóng thành Turin quyết tâm tập trung chiêu mộ Stevan Jovetic. Cầu thủ tấn công của Fiorentina có thể lấy đi của Juventus 23 triệu bảng. Chàng trai 22 tuổi này nhiều khả năng sẽ gia nhập “Bà đầm già” với mức lương chỉ 45.000 bảng/tuần trong khi van Persie, người sẽ 29 tuổi vào tháng tới, đang đề nghị mức lương lên tới 130.000 bảng/tuần. Rõ ràng Juventus hiểu đâu mới là lựa chọn thông minh của họ. Ngoài Juventus, Man City cũng quan tâm tới van Persie.

Trước đó, Ferguson đã bình luận về mong muốn rời Old Trafford của Berbatov. Tiền đạo người Bulgaria có thể gia nhập Galatasaray với phí chuyển nhượng 5 triệu bảng hoặc trở lại đội bóng cũ Tottenham. Ferguson cho biết: “Tôi không cần giới thiệu thêm về năng lực của Berbatov. Cậu ấy là một tài năng xuất chúng. Mùa giải trước, Berbatov không thể ra sân nhiều như cậu ấy muốn. Ở tuổi đó, thật khó để cậu ấy có thể chấp nhận vị trí của mình trên hàng công đội bóng (Berbatov chỉ là lựa chọn thứ 4 trên hàng công của M.U mùa trước – TT&VH Online).”

“Berbatov có Rooney, Welbeck và Hernandez ở phía trước. Tất cả họ đều rất trẻ. Cậu ấy (Berbatov) vẫn có tương lai, nhưng nếu cậu ấy muốn ra đi, đó sẽ là sự khác biệt quan trọng. Tôi sẽ rất thoải mái nếu Berbatov nói muốn ở lại. Tôi sẽ rất vui mừng vì điều đó. Nhưng nếu ai đó đến đây và Dimitar muốn ra đi, chúng tôi sẽ phải xem xét chuyện đó.”

Trước đó, Berbatov đã chia sẻ trên trang cá nhân của anh sự thất vọng vì tương lai không rõ ràng của mình. Anh viết trên Facebook: “Tôi mệt mỏi với những tin đồn. Tôi đã đọc báo và thấy họ nói 10 triệu bảng là giá của tôi. Tôi liền tới hỏi chuyện Sir Alex và ông ấy nói chỉ có 5 triệu bảng. Vậy ai mới là người nói sự thật? Tôi yêu đội bóng này. Nhưng tôi sẽ không trở thành một kẻ vô dụng chỉ vì mình không có cơ hội chơi bóng.”

“Tôi muốn ra sân, muốn giúp đỡ mọi người. Nhưng vì những lý do không rõ ràng, cơ hội của tôi không đến hoặc nó đã đi đến giới hạn rồi. Vì vậy, sẽ tốt hơn cho tất cả nếu chúng ta nói lời tạm biệt. Nếu không ra đi, tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp và tôi sẽ tiếp tục làm mọi thứ có thể cho đội bóng cùng các đồng đội bất kể tôi có được trao cơ hội hay không.”

Người đại diện của Berbatov, Emil Dantchev, cho biết: “Dimitar thích chuyển tới Serie A. Anh ấy đã rất vui vì được đàm phán chuyển nhượng (với AC Milan)”. Cựu tiền đạo Spurs chỉ ra sân đúng 21 trận cho United mùa bóng trước. Anh từng là Vua phá lưới Premier League mùa 2010/2011.

Minh Chiến


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm