Hôm nay, Ba Lan đối đầu với Nga: Lo bão bên ngoài sân cỏ

12/06/2012 13:47 GMT+7 | Hậu trường Euro

(TT&VH) - Với không ít cổ động viên Ba Lan, trận đấu gặp Nga ở vòng bảng EURO 2012 vào đêm nay không chỉ là 90 phút tranh tài trên sân cỏ, xoay quanh chuyện ai sẽ tiến gần hơn đến một tấm vé dự vòng tứ kết.

Quan hệ giữa Ba Lan và Nga có một lịch sử lâu đời, với nhiều cuộc chiến tranh vì vấn đề biên giới. Ba Lan từng tấn công Nga, và cũng đã từng bị Nga đáp trả.

Quan hệ đầy sóng gió

Khi Đông Âu thay đổi chế độ chính trị vào cuối những năm 1980, đầu những năm 1990, quan hệ giữa hai quốc gia đã có nhiều thay đổi theo chiều hướng nồng ấm và tăng cường hợp tác hơn để đôi bên cùng có lợi.

Tuy nhiên, Nga vẫn luôn bị cáo buộc tìm cách kiểm soát Ba Lan, khi quốc gia này ngả hẳn về phương Tây, lần lượt gia nhập NATO và Liên minh châu Âu. Mới đây, vào năm 2010, Nga bị cáo buộc có liên quan đến vụ rơi máy bay TU-154 ở vùng Smolensk miền Tây nước Nga khiến Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski cùng nhiều lãnh đạo cao cấp và tướng lĩnh hàng đầu của quân đội tử nạn.

Chính những sự kiện như thế đã khắc sâu ngăn cách giữa hai nước, đặc biệt là những người theo dân tộc chủ nghĩa. Trong bố cảnh ấy, bóng đá từ một môn thể thao đơn thuần cũng được nhìn nhận dưới góc độ chính trị. Dư luận đã sôi nổi bàn tán khi kết quả bốc thăm EURO 2012 gom Ba Lan và Nga vào cùng một bảng đấu. Một sự trớ trêu của số phận.



Cảnh sát Ba Lan xuất hiện nhiều trên đường phố, nhưng vẫn “thất nghiệp”. Ảnh: Đ.H

Thắt chặt an ninh

Bây giờ, 6 tháng sau lễ bốc thăm được tổ chức ở Kiev, Ba Lan và Nga sẽ thực sự đối đầu trên sân cỏ, một cuộc chiến kéo dài 90 phút ở sân vận động quốc gia tại Warsaw hứa hẹn sẽ rất nóng bỏng, cả dưới mặt cỏ, trên khái đài lẫn bên ngoài sân bóng.

“Chúng tôi sẽ đánh bại những người Nga”, một cổ động viên Ba Lan hùng hồn tuyên bố với phóng viên của Thể thao & Văn hóa ở gần Fanzone tại Warsaw.

Từ trước thời điểm khai mạc EURO 2012, Ba Lan đã thắt chặt an ninh ở các thành phố, đặc biệt là những nơi tổ chức trận đấu hoặc có Fanzone. Trước một cuộc đối đầu nhạy cảm như Ba Lan gặp Nga, công tác đảm bảo an ninh được đặc biệt chú trọng. Từ hôm qua, cảnh sát Ba Lan, trong đó có lực lượng chống bạo động, đã có mặt ở khắp các khu vực công cộng. Sau trận thắng Czech, một số cổ động viên Nga đã gây rối và bị lực lượng an ninh xử lý.

Cổ động viên Nga cũng xuất hiện khá ít trên đường phố. Hoặc họ chưa đến Warsaw nhiều. Một vài người Nga, với áo đấu và khăn quàng, vẫn vô tư đi dạo trên phố mà không gặp bất kỳ rắc rối nào với cổ động viên chủ nhà. Có lẽ, vấn đề chỉ dấy lên sau trận đấu, đặc biệt trong trường hợp Nga giành chiến thắng trước Ba Lan.

Huyền thoại Grzegorz Lato: “Không nên chính trị hóa bóng đá”

“Giữa Ba Lan và Nga có những vấn đề thuộc về quá khứ, liên quan nhiều đến lịch sử đầy biến động giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng chúng ta không nên chính trị hóa bóng đá. Ba Lan gặp Nga, đơn giản đó chỉ là một trận đấu ở EURO 2012 rất đáng chờ đợi về chuyên môn, vì đội chủ nhà đối đầu với đội chơi xuất sắc nhất bảng A ở lượt trận đầu tiên. Thay vì liên tưởng đến những vấn đề mang màu sắc chính trị của trận đấu, hãy tập trung thưởng thức một bữa tiệc bóng đá thực sự ở sân vận động quốc gia tại Warsaw”, ông Grzegorz Lato - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ba Lan - phát biểu trong cuộc họp báo tổ chức một ngày trước trận đấu.

Mời các bạn đón đọc cuộc trả lời phỏng vấn của Grzegorz Lato với phóng viên TT&VH trên số báo ra vào ngày mai, 13/6/2012.



Đông Hà(từ Warsaw)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm