Cơn sốt Ballack ở BayArena

16/07/2010 11:04 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Cho dù không mang được cúp vàng về Đức nhưng các cầu thủ trẻ tài năng như Thomas Mueller, Mesut Oezil hay Manuel Neuer vẫn được chào đón như các vị anh hùng vì màn trình diễn xuất sắc ở Nam Phi. Tuy nhiên, các đàn em đúng là còn thua đàn anh Michael Ballack một bậc bởi cựu cầu thủ của Chelsea chẳng thi đấu phút nào ở World Cup nhưng vẫn gây nên một cơn sốt ở Leverkusen.

Vẫn đầy khao khát

Khi biết tin Ballack sẽ tới Leverkusen, từ cầu thủ cho đến các CĐV, ai ai cũng nhắc đến tiền vệ xuất sắc này. Thủ môn Rene Adler phấn khởi nói: “Giấc mơ đã trở thành sự thật”. Các CĐV dĩ nhiên là như phát cuồng. Trên các diễn đàn về bóng đá, những cuộc thảo luận về tình hình sức khỏe, việc tập luyện của Ballack diễn ra rất sôi nổi. Còn vé cả mùa cũng bán chạy chưa từng thấy. Leverkusen đang trông chờ sẽ bán được 20.000 vé cả mùa, một kỷ lục của CLB.

Ballack trong lễ ra mắt Leverkusen cùng GĐKT Rudi Voeller (trái) và HLV Jupp Heycnkes- Ảnh Reuters
Trong buổi ra mắt chính thức của Ballack, đã có cả tá câu hỏi dành cho tiền vệ này. Khi được hỏi về tình hình chấn thương, Ballack cho biết vết chấn thương mắt cá mà Kevin Prince Boateng gây ra cho anh đang tiến triển khá tốt, khoảng 2-3 ngày tới anh có thể chạy còn 2-3 tuần tới sẽ tập luyện cùng đội bóng để có thể ra sân trong trận đấu đầu tiên của mùa giải với Dortmund vào ngày 21/8.


Còn trả lời về việc “Mannschaft” đã thi đấu tốt ở World Cup mà không có anh cũng như việc chủ tịch Bayern, Uli Hoeness, cho rằng Ballack nên chấm dứt sự nghiệp thi đấu quốc tế, cầu thủ này tỏ ra khá bực: “Đội tuyển tiến bộ rất nhiều nên thành công là hợp lý. Nhưng chẳng có lý do gì khiến tôi phải đứng ngoài cuộc chơi. Còn Uli Hoeness và tôi có quan hệ khá tốt, chẳng hiểu sao ông ấy lại nói như thế. Chắc để các cầu thủ Bayern có thêm mấy suất!”.

Thực sự, dù đã luống tuổi, nhưng Ballack vẫn là cầu thủ Đức duy nhất còn đang thi đấu đạt tới đẳng cấp thế giới. Và anh sẽ là sự bổ sung cần thiết cho Leverkusen, sau khi đội bóng chuyên về nhì này đã để hụt chức vô địch mùa giải trước. Năm ngoái, đội quân của HLV Jupp Heynckes đã giành chức vô địch mùa Đông, nhưng thậm chí sau đó chỉ được dự Europa League vì tuột dốc không phanh trong giai đoạn cuối, do các cầu thủ trẻ không thể vượt qua được sức ép. Ngoài ra, việc Bayern nhất quyết đòi Toni Kroos khiến Leverkusen mất đi một nhạc trưởng tài năng. Có Ballack, Leverkusen rõ ràng không còn phải lo lắng về việc thiếu Kroos.

Dĩ nhiên, Ballack đã 33 tuổi, không thể trông chờ anh cống hiến như thời trai trẻ. Song kinh nghiệm và đẳng cấp thì là điều mà anh có thừa. Còn nhớ năm ngoái Sami Hyypia còn già hơn, 36 tuổi, và thậm chí còn hết thời ở Liverpool nhưng vẫn chơi hay trong màu áo Leverkusen. Với sự phục vụ của Ballack, HLV Jupp Heynckes khá tự tin: “Đó là một bản hợp đồng cần thiết bởi đội hình của tôi khá trẻ. Tôi hy vọng sẽ có một sự cân bằng giữa hai thế hệ. Ballack là một cầu thủ đẳng cấp nên chắc anh ấy sẽ dễ dàng hòa nhập với đội thôi. Tôi tin chắc rằng anh ấy sẽ đóng một vai trò quan trọng”.

Trần Khánh An

Không phải là đội trưởng

Ballack nói rằng mình vẫn là đội trưởng của “Mannschaft” và sẽ trao đổi thêm đôi chút với Philipp Lahm về chuyện này. Nhưng ở Leverkusen, chức đội trưởng là của Simon Rolfes, đội phó thuộc về Manuel Friedrich, những cầu thủ đàn em của anh ở đội tuyển Đức. Ballack cũng sẽ là một thủ lĩnh nhưng không có quyền gì cả, HLV Jupp Heynckes đã tuyên bố như vậy.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm