Nếu nhìn theo góc độ của những người lạc quan thì thất bại trước Aris đôi khi lại tốt hơn cho Atletico. Europa League là cả một cuộc trường kỳ kháng chiến, mất thời gian, tốn sức mà vinh quang thu được thì cũng ở mức... vừa phải. Nhất là khi Atletico vừa mới vô địch xong. Thế nên, một khi đã bị loại khỏi giải đấu này, Atletico sẽ có điều kiện tập trung cho các mục tiêu trong nước thay vì đi ngang dọc châu Âu đuổi theo thứ mà họ không còn thực sự cần. Nên nhớ là tổng giá trị tiền thưởng cho đội vô địch Europa League
Atletico đang đứng trước giai đoạn khó khăn- Ảnh Getty |
Và cũng vì thế, thay vì chờ đợi trận đấu với Leverkusen, thầy trò Quique Flores đang tập trung hết sức cho trận gặp Levante đêm nay. Tin buồn là trong trận đấu mà họ gọi là "chung kết" này, Atletico sẽ không có sự chỉ đạo của HLV Flores, người bắt đầu thụ án treo quyền chỉ đạo 2 trận. Nhưng tin vui là Aguero, người tưởng cũng bị phạt vì hành vi đá vào mông Luis Garcia, đã được RFEF bỏ qua. Điều này cũng có nghĩa là các Atleti không có gì phải lo lắng cho hàng công, và điều duy nhất họ cần làm cho chiến thắng là cải thiện bộ mặt ở hàng thủ. Hai trận gần đây, hàng thủ ấy đã chơi quá tệ (mỗi trận lọt 3 bàn), khiến cho những nỗ lực tuyệt vời của Aguero, Forlan đều thành công cốc.
Nếu và chỉ nếu Flores tìm ra được đâu là "gót Achilles" của một hàng thủ có sự hiện diện của De Gea, Ujfaluis, Godin, Perea và Luis Filipe, đội bóng của ông mới có cơ hội rời Valencia với 3 điểm trọn vẹn. Ba điểm sống còn.
* Dự đoán: 1-2
|
Đội hình dự kiến Levante: Reina - Venta, Ballesteros, Nano, Juanfran - Juanlu, Xisco, Pallardo, Xavi Torres, Larrea - Stuani. Atletico: De Gea - Ujfalusi, Perea, Godin, Luis Filipe - Reyes, Mario Suarez, Raul Garcia, Simao - Aguero, Forlan. |
