Barca: Nâng giá Cesc, chờ Alexis đòi ra đi

20/07/2011 11:08 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Barca vẫn chưa đạt được thêm bước tiến triển nào mới trong các kế hoạch chuyển nhượng của mình. Cesc vẫn ở Arsenal và Alexis vẫn là người của Udinese. Họ dự định trong thời gian tới sẽ nâng lời đề nghị cho Cesc lên 5 triệu euro nữa, và cùng lúc đó chờ đợi Alexis gây sức ép với Udinese. Nhưng tất cả vẫn chỉ mới dừng ở mức dự định và hi vọng.

Trong lời đề nghị chính thức đầu tiên mà Barca gửi tới Arsenal, Cesc Fabregas "chỉ" được định giá có 35 triệu euro, trong đó 29 triệu euro được trả bằng tiền mặt và 6 triệu euro khác được tính vào phí đào tạo của 2 cầu thủ trẻ mà Arsenal vừa lấy về từ lò La Masia là Bellerin và Toral. Ban lãnh đạo Arsenal tất nhiên không hài lòng với lời đề nghị này. Ngay cả khi gạt sang bên chuyện "tình cảm" giữa Cesc với Barca, thì tiền vệ này cũng đã có giá hơn 35 triệu euro. Trong khi đó, HLV Arsene Wenger lại càng có lý do để giữ chặt người đội trưởng của mình, cho rằng Barca không thực lòng muốn có tiền vệ người TBN bằng mọi giá như họ vẫn "rêu rao".

Barca đang chờ Sanchez- Ảnh Getty

Trong cuộc họp gần nhất với ban lãnh đạo, Giám đốc kỹ thuật của Barca Zubizarreta đã trình bày rằng một lời đề nghị dưới 40 triệu euro sẽ không thể thuyết phục được Arsenal. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là hồi đầu mùa, Chủ tịch Rosell đã lỡ tuyên bố "Cesc không thể có giá hơn 40 triệu". Do đó, nhiệm vụ của "Zubi" là phải tìm ra được một phương án nào thỏa mãn được cả 2 phía. Và Zubi đã đề xuất là giữ nguyên các khoản 29 triệu và 6 triệu ở trên, rồi thêm vào 5 triệu phí trả sau nữa. Nghe cũng hợp lý, song đó đơn giản vẫn chỉ là một đề xuất, và chưa biết khi nào Barca sẽ biến nó thành một đề nghị cụ thể rồi gửi sang cho Arsenal.

Cùng lúc đó, Barca vẫn phải thường xuyên giữ liên lạc với Alexis. Tiền vệ 22 tuổi này ngỡ đã là người của Barca từ cách đây cả tuần, nhưng vụ chuyển nhượng cuối cùng lại hỏng vào phút chót do phía Udinese bất ngờ trở mặt và đòi giá khác (vì nhận được đề nghị tốt hơn?). Alexis, vốn khao khát được chơi bóng cho Barca, đã luôn ở trong tâm trạng bồn chồn từ khi biết được các nhà vô địch châu Âu quan tâm tới ình. Sau khi Chile bị loại khỏi Copa America 2011 thì Alexis lại càng trở nên sốt ruột hơn. Chàng trai trẻ này xem cơ hội được khoác áo Barca lần này như một chuyến tàu chỉ xuất hiện một lần trong đời. Nếu để lỡ nó, anh sẽ chẳng bao giờ có nó.

Trong thời gian diễn ra Copa, Alexis vẫn liên lạc với các ông chủ của Udinese qua điện thoại. Nhưng có vẻ thế vẫn là chưa đủ. Vậy nên, anh đang dự định gửi hẳn cho ông chủ Giampaolo Pozzo một bức thư trình bày ý nguyện của mình và yêu cầu được Udinese tạo điều kiện để chuyển sang Barca. Alexis hiểu rằng lời đề nghị của Barca là kém hấp dẫn nhất trong số những lời đề nghị mà Udinese đã nhận được. Song vấn đề là Alexis chỉ muốn tới Camp Nou và chỉ Camp Nou mà thôi, và nhà Pozzo cũng hiểu điều này. Giải pháp tốt nhất cho tất cả vẫn là Barca chấp nhận tăng đề nghị của mình lên, còn Udinese giảm yêu cầu của họ xuông. Nhưng bao giờ?

Dũng Quyết Sơn


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm