Leonardo của Inter đã rất gần PSG: Dầu mỏ cũng phải quyến rũ!

16/06/2011 11:34 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- PSG lại đang khiến nước Pháp phải sửng sốt khi tuyên bố sẽ mang về Parc des Princes HLV đương nhiệm của Inter Milan, Leonardo, và vụ này thậm chí có thể hoàn tất trong vòng 24 giờ đồng hồ tới!

Thay vì đang nghỉ ngơi, thư thái trên những bãi biển đầy nắng ở Rio quê nhà, cuối tuần qua người ta lại bắt gặp HLV trưởng của Inter Milan có mặt ở Doha, Qatar để đàm phán tương lai với những ông chủ mới của PSG. Theo đó, QSI (Tập đoàn sở hữu PSG) được cho là đã đưa ra một lời đề nghị vô cùng chi tiết và hậu hĩnh nhằm đưa Leonardo về Parc des Princes nắm giữ vị trí Giám đốc thể thao của đội bóng, vị trí mà HLV này đã từng đảm nhiệm tại AC Milan năm 2008. Cùng thời gian này, HLV Kombouare đã đáp chuyến bay muộn tới Doha vào đêm thứ 7 để họp bàn. Mọi thứ đang được xúc tiến rất khẩn trương, nhanh chóng và nhiều khả năng sẽ có kết luận chính thức chỉ trong vòng 24h tới.

Leo sẽ đến PSG?- Ảnh Getty

Thuộc lớp những nhà cầm quân trẻ đang lên của bóng đá thế giới, dù không quá nổi trội và đặc biệt như những gì Pep Guardiola hay Andre Villas-Boas đã làm được với Barca và Porto, nhưng Leonardo cũng đã khẳng định được mình bằng triết lý bóng đá tấn công lãng mạn, phóng khoáng và đẹp mắt.

Nếu về với PSG, Leo sẽ giữ vị trí Giám đốc thể thao chứ không phải ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng hiện tại của Kombouare, có nghĩa rằng người đàn ông Brazil sẽ không phải là người trực tiếp chỉ đạo chiến thuật trên sân cỏ hay quyết định ai đá ai nghỉ mà thay vào đó là nhiệm vụ ở tầm vĩ mô hơn: định hướng phát triển đội bóng (về mặt chuyên môn và kỹ thuật) và vấn đề chuyển nhượng cầu thủ. Nhưng như thế không có nghĩa là Leo sẽ trở nên “kín tiếng” hơn. Thậm chí, PSG sẵn sàng trao cho ông quyền lực lớn ở đội bóng này.

PSG đang và sẽ phải trải qua một cuộc cách mạng lớn, thậm chí rất lớn để có thể hiện thực hóa tham vọng của những ông chủ và của chính đội bóng. Mà mọi cuộc cách mạng muốn thành công thì yếu tố con người luôn là quan trọng nhất. PSG đã chọn Leo vì những ông ông trùm dầu lửa không chỉ muốn biến đội bóng thủ đô thành một thế lực bóng đá mà họ còn muốn thế lực ấy phải lung linh và đẹp mắt. Trẻ, tài năng, triết lý bóng đá đẹp, đã từng làm Giám đốc thể thao và còn là một cựu cầu thủ PSG (từng chơi cho PSG trong mùa bóng 1996-1997), Leo rõ ràng là người phù hợp nhất.

Ở Inter, triết lý bóng đá tấn công của Leo đẹp mắt nhưng chưa hoàn thiện, bằng chứng là bên cạnh những chiến thắng hoành tráng là không ít những trận thua tủi hổ. Phong cách có phần ngẫu hứng và đôi khi… cả ngây thơ ấy tỏ ra không phù hợp với một đội bóng hàng đầu Châu Âu mà mỗi chiến thắng gần như là mệnh lệnh. Tính cách “nhẹ nhàng” của Leo cũng được cho là không hoàn toàn làm “hài lòng” các cầu thủ và CĐV Inter. Trong hoàn cảnh ấy, cũng dễ hiểu khi Leo vẫn dõi mắt kiếm tìm một bến đỗ mới phù hợp hơn để phát triển và phát huy tối đa triết lý bóng đá mà HLV này đeo đuổi.

Có lẽ, chỉ 24 giờ tới Leonardo sẽ chính thức là người của PSG. Và đó sẽ là quyết định thay đổi vận mệnh đội bóng thủ đô…

Mạnh Hùng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm