HLV Leonardo muốn có Becks!

21/07/2009 12:59 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Chiến lược chuyển nhượng của Milan mùa này đã khẳng định một thực tế là những “ông già” đã không còn được nhiệt liệt chào đón nữa trong triều đại mới của nhà cầm quân trẻ Leonardo. Bởi thế, đã có ít nhiều ngạc nhiên khi chính Leonardo tuyên bố muốn được thấy Beckham trở lại khoác áo sọc đỏ-đen. Nhưng đây hoàn toàn là một ý tưởng nghiêm túc, bởi khi nói đến Becks, tuổi tác là thứ người ta nhắc đến sau cùng.
 
David Beckham là ai? Là người từng gắn liền với những khái niệm như “ngôi sao truyền thông”, “người bán áo”, “vật trang sức”, “ma nơ canh”, “kẻ hám tiền”… trong phần lớn sự nghiệp sân cỏ của mình, nhưng anh cũng là một trong những cầu thủ bóng đá quan trọng nhất thế giới. Để tạo dựng được một thương hiệu Beckham trên thương trường, tiền vệ người Anh trước hết là một cầu thủ tài năng và có một lối sống tương đối lành mạnh, không khoa trương và đặc biệt là luôn sống hết mình. Bất chấp luôn chỉ được xem là một công cụ làm tiền của Real Madrid, Milan hay Galaxy, nhưng Becks chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng trong vai trò của một cầu thủ bóng đá. Tài năng của anh có thể không phải là thứ có giá nhất trong thương hiệu Beckham, nhưng ngôi sao người Anh luôn khiến mỗi chiếc áo mang tên anh bán ra đều ướt đẫm mồ hôi nhờ tinh thần thi đấu tuyệt vời. Những tố chất của Becks cũng chính là những giá trị Milan luôn đề cao ở các cầu thủ. Sau khi biểu tượng Maldini ra đi, Kaka cũng bỏ chạy, Ronaldinho thì chưa thể hiện được sự năng nổ cần thiết, Milan đang rất cần có một cầu thủ luôn chiến đấu bằng cả trái tim như Beckham.
 
Leonardo muốn Beckham trở lại khoác áo Milan
 
 
Trước trận đấu với LA Galaxy, Leonardo đã thổ lộ “Beckham đã là một nhân tố rất hữu ích khi anh khoác áo Milan mùa trước. Becks là một cầu thủ rất thông minh và không có gì lạ nếu anh ấy tham gia vào những kế hoạch của tôi, bởi anh ấy có thể chơi ở bất cứ sơ đồ chiến thuật nào”. Không phải tân HLV của Milan “nịnh” Beckham, vì đó hoàn toàn là sự thật. Chính Becks, chứ không phải Kaka hay Ronaldinho, làm nên sức bật mới cho Milan sau giai đoạn nghỉ giữa mùa, bằng tinh thần chơi bóng tràn nhiệt huyết và niềm vui cống hiến rất vô tư cho một đội bóng mà anh chỉ chơi một thời gian rất ngắn, với nghĩa vụ “làm tiền” là chính. Niềm vui ấy là điều mà từ rất lâu rồi, Kaka không còn thể hiện một cách chân thực, cũng như những ngôi sao no đủ vinh quang khác như Pirlo, Ronaldinho hay Seedorf.
 
Thực tế thì Beckham không phải gắng sức đá mà không vì cái gì, thậm chí có thể nói ngược lại, rằng chỉ vì trông đợi vào cơ hội dự World Cup 2010 mà lão tướng 34 tuổi này mới phải vắt hết sức lực hòng mong một cái liếc mắt của Don Fabio. Nhưng chính điều ấy lại càng khiến anh trở nên đáng ngưỡng mộ hơn nữa. Ở tuổi 34, khi hầu hết các cầu thủ bóng đá đã mỏi gối chùn chân với màu áo quốc gia (như chính Maldini, hay Nedved, Rui Costa…) thì Beckham vẫn không ngừng phấn đấu, không ngừng khao khát. Tinh thần quyết tâm ấy chính là thứ mà Milan đã thiếu trong hai mùa giải qua và là thứ rất cần thiết với họ trong hoàn cảnh mới, khi mà đội ngũ tỏ ra thiếu chất lượng nhất trong nhiều năm gần đây và tụt lại khá xa so với hai đối thủ chính Inter và Juve. Có Beckham, Leonardo không chỉ có một cầu thủ tài năng sẵn sàng chơi ở bất cứ vị trí nào, sơ đồ nào mà ông yêu cầu (mùa trước, Becks từng phải đá hộ công, vị trí anh chưa từng chơi – nhưng đã chơi khá tốt), mà quan trọng hơn, là một hình mẫu về tinh thần quyết chiến. Sự nhiệt thành của Becks không chỉ là thứ để các cầu thủ trẻ học hỏi, mà còn có thể khơi lại cảm hứng thi đấu cho những đồng đội lớn tuổi khác.
 
Vì thế, hãy đưa Becks trở lại San Siro nếu có thể.
 

Luis Fabiano vỡ mộng

Người đại diện của tiền đạo Luis Fabiano, Jose Fuentes, hôm qua đã bày tỏ sự bi quan của mình trong triển vọng đưa Fabiano tới khoác áo Milan: “Chúng tôi đã từng hết sức lạc quan cho đến cuối tuần qua, nhưng bây giờ thì không còn lạc quan được nữa. Chúng tôi không tức giận mà chỉ buồn. Chúng tôi không lo lắng vì cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng buồn vì ước mơ khoác áo Milan của Fabiano không thành. Tôi nhận ra rằng Milan không thực sự quan tâm đến thân chủ của tôi như họ đã nói. Chúng tôi vẫn ngóng chờ lời đề nghị thứ hai của Milan cho Sevilla nhưng nếu một lần nữa, đề nghị đó không đủ thuyết phục thì có nghĩa là Milan không còn muốn Fabiano nữa. Tuy nhiên họ thậm chí còn chưa bày tỏ ý định sẽ tiếp tục theo đuổi vụ này”.
 
B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm