Đến trường cùng Leonardo: Một sinh viên mẫu mực

05/07/2009 12:15 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Đó là lời nhận xét của giám đốc Trung tâm đào tạo HLV Coverciano, Paolo Piani, về “sinh viên” Leonardo Araujo Nascimento, người sẽ chính thức bước vào nghiệp cầm quân vào ngày mai khi Milan khởi động mùa giải mới.

Trong 3 tuần đầu theo học khóa huấn luyện HLV cấp 2 (đạt trình độ kiến thức tương đương với các HLV của hạng Lega Pro – trước đây là Serie C) vừa qua, tân HLV của Milan đã chứng tỏ khát vọng thành công của mình bằng việc tập trung toàn tâm sức vào những bài học. Leonardo không đòi hỏi bất cứ ân huệ ngoại lệ nào so với các “bạn đồng môn” và suốt cả tuần ngồi “cày” giáo án, dù Milan của anh đã trải qua một tháng 6 với rất nhiều biến động. Cựu tiền vệ Milan Giunti, người ở chung phòng với Leo, bày tỏ sự thán phục với người đồng đội cũ: “Tôi thật sự bị khuất phục bởi thực tế rằng bất chấp là một ngôi sao lớn, Leonardo luôn cởi mở và cầu thị. Anh ấy muốn biết tất cả mọi thứ, kể cả những điều anh ấy đã từng làm cả trăm ngàn lần. Anh ấy sung sức như thời cách đây 10 năm vậy. Leo là một cầu thủ ngôi sao và tôi không nghi ngờ anh ấy cũng đạt được đẳng cấp như vậy trên ghế huấn luyện”. Tuy nhiên, Leo dễ bộc lộ cảm xúc đến nỗi không người bạn nào muốn trêu chọc anh về vụ Milan bán Kaka.
 
Leonardo: Một sinh viên mẫu mực
 
Trong khóa học kéo dài 6 tuần từ 8/6 đến 17/7 này, các chiến lược gia tương lai sẽ học 6 “môn”: 1/ Kỹ thuật bóng đá và chiến thuật, với Romeo Benetti. 2/ Luyện phương pháp luận, với Ferretto Ferretti, người từng là cộng sự của HLV Walter Novellino. 3/ Tâm lý học, với GS Vittorio Tubi đến từ Đại học Florence. 4/ Kỹ năng giao tiếp, với Felice Accame. 5/ Kiến thức y học và dược phẩm, với đội ngũ y tế do bác sĩ Enrico Castellacci của ĐT Italia “cầm đầu”. 6/ Luật bóng đá, với Pierluigi Collina và Maurizio Mattei, những người đang và từng là người điều phối trọng tài ở Serie A và B. Các cấp độ chỉ khác nhau chủ yếu về mặt chiến thuật, tâm lý học và kỹ năng giao tiếp, cũng như nâng cao một chút về kiến thức y học.

Theo Piani, trong lịch sử chưa có bất kỳ ai không qua nổi khóa học bởi tất cả học viên đều rất cố gắng, không phải vì “tiếc” số tiền học phí lên đến 1140 euro mà bởi họ có chung niềm đam mê lớn lao với sân cỏ. Tuy nhiên, không phải những người xuất sắc trong “trường” sẽ cũng xuất sắc khi hành nghề thật sự, ví như Walter Zenga từng đạt 106/110 điểm nhưng hiện vẫn chỉ là HLV “hạng lông”, hay Maurizio Viscidi từng tốt nghiệp “thủ khoa” song chưa bao giờ khẳng định được tên tuổi (đang dẫn dắt Vicenza ở Serie B).

Kết thúc khóa học, Leonardo mới chỉ có được bằng HLV cấp 2,. Nhưng dù không thể gạt sang bên những mối hoài nghi, các tifosi Milan vẫn cầu chúc cho anh thành công.
 
B.V
 

Học chung với Leonardo còn có không ít những cái tên quen thuộc với những người hâm mộ calcio. Đó là Alessandro Altobelli, tiền đạo đã từng ghi 128 bàn thắng Serie A cho Inter; là Giuseppe Signori, chân sút huyền thoại của Lazio; là Marco Del Vecchio, người ghi bàn duy nhất cho ĐT Italia trong trận chung kết EURO 2000; là Florin Raducioiu, cựu tiền đạo người Romania từng chơi cho Milan năm 1994; là tiền vệ người Pháp Benoit Cauet, chơi cho Inter từ 1997 đến 2001... Leonardo ở cùng phòng với Federico Giunti, tiền vệ từng là đồng đội của anh tại Milan từ 1999 đến 2001. Họ, dù ở độ tuổi và đang làm những nghề khác nhau (Altobelli, đã 54 tuổi, đang làm BLV bóng đá; Signori, 41 tuổi, GĐTT của Ternana hay Del Vecchio, 36 tuổi, thất nghiệp) đều có cùng một ước mơ với Leo: trở thành một nhà cầm quân chuyên nghiệp.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm