01h45 ngày 20/4, Roma – Inter: Chiếc phao cuối cùng

19/04/2011 11:53 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Inter và Roma giống như những kẻ sắp chết đuối, khi liên tục bị nhấn chìm ở Champions League đến Serie A. Giờ đây, Cúp Italia trở thành chiếc phao cứu sinh cuối cùng mà cả hai đối thủ này đều muốn níu lấy để cứu vãn một mùa giải bỏ đi.

* Tỉnh dậy chưa, Inter?

Trước khi lên đường đến sân Ennio Tardini, tất cả các thành viên của Inter đều chung một lời tuyên bố, giành chiến thắng để lật đổ Milan trong cuộc đua tranh Scudetto. Kết quả sau đó thì ai cũng thấy. Các cầu thủ Inter thi đấu chẳng khác gì những kẻ ngủ gật trên sân, và thiếu tinh thần trách nhiệm với vị trí của chính mình. Thất bại 0-2 trước Parma phản ánh toàn bộ gương mặt phờ phạc của Inter.

Inter và Roma chỉ còn Coppa Italia là chiếc phao cứu sinh - Ảnh Getty

Chỉ trong vòng vài ngày, hai tham vọng lớn nhất của Inter lần lượt chắp cánh bay đi. Champions League là thất bại đầy tủi hổ, và lật đổ Milan trong 5 vòng đấu cuối là câu chuyện không tưởng, khi khoảng cách giữa hai đội lúc này lên đến 8 điểm. Thậm chí, vị trí thứ 3 mà Inter đang nắm giữ cũng đang lung lay, khi Lazio tấn công quyết liệt.

Tuy vậy, cuộc sống vẫn tiếp diễn và Inter vẫn còn ít nhất một mục tiêu để hướng đến: Cúp Italia - danh hiệu mà họ quá quen trong những năm qua. Giành Cúp Italia lần thứ hai liên tiếp (và là thứ 4 trong vòng 6 năm trở lại đây) sẽ là niềm an ủi cho Inter trong một mùa giải đầy nỗi buồn. Với Leonardo, đó cũng là món quà ý nghĩa nhất để chia tay với nửa xanh thành Milano (rất khó để Leo tại vị khi mùa giải này khép lại).

Mục tiêu đã được xác định, nhưng vấn đề đặt ra là Inter có vượt qua được nỗi buồn và hàng loạt khó khăn khách quan lẫn chủ quan để đến Olimpico Roma với tinh thần tốt nhất? Đồng thời, yếu tố chiến thuật của Leo cũng là một vấn đề đáng quan tâm. Việc cứ tung hết các cầu thủ tấn công và sân để tìm bàn thắng đã không còn mang lại sự hiệu quả, và bản thân Leo bắt đầu bộ lộ sự non kém về mặt chuyên môn.

Trong trận lượt về tứ kết Champions League với Schalke, Leo tỏ ra nhút nhát khi tiếp cận trận đấu, cũng như hoàn toàn bế tắc ở thời điểm Inter bị dẫn bàn. Trên sân Ennio Tardini, cách bố trí của Leo không hề có chút kết dính nào.

* Quyết tâm của Montella

Nếu Leo không kịp sửa những sai lầm đã bộc lộ trong ba trận gần nhất, hy vọng cuối cùng trong mùa giải hoàn toàn có thể tan biến trước Roma. Hiện tại, đội bóng thủ đô cũng đang trong hoàn cảnh không khác gì Inter, khi xem Cúp Italia là cơ hội cuối cùng để cứu vãn một mùa giải trắng tay và có nhiều biến động, cả tiêu cực lẫn tích cực.

Nhưng khác với Inter, khi mà phần lớn những gượng đã lên đến đỉnh cao và mất nhiều động lực, Roma có quyết tâm và khát vọng hơn. Trước hết, Roma cần chiến đấu vì danh hiệu để chào đón sự xuất hiện của ông chủ DiBenedetto. Đồng thời, đó cũng là cơ hội để Roma đón nhận khoản đầu tư lớn từ vị tỷ phú người Mỹ trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Hiện tại, cơ hội đua tranh vé dự Champions League của Roma là không cao, khi khoảng cách với vị trí thứ 4 mà đối thủ cùng thành phố Lazio nắm giữ đã lên đến 7 điểm. Không những thế, suất dự Europa League qua đường Serie A cũng đang bị đe dọa sau trận thua ngược Palermo trên sân nhà (Juve chỉ còn cách 1 điểm). Vì thế, Roma càng khát khao giành Cúp Italia để đảm bảo chắc chắn một suất đại diện cho bóng đá Italia ở Cúp châu Âu mùa tới.

Với Montella, nếu Roma giành Cúp thì đó cũng là một thành công, và “Tiểu phi cơ” sẽ có cơ hội để tiếp tục ngồi trên ghế huấn luyện trong kỷ nguyên DiBenedetto. Vì thế, Montella đang tràn đầy quyết tâm đánh bại Inter trong hai lượt trận bán kết. Trận đấu ở Olimpico đêm nay cũng sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để Montella thoát khỏi việc phụ thuộc quá nhiều vào Totti.

Leo và Montella như những vị khách đang ngồi chung chiếc thuyền đắm, nhưng phao cứu sinh thì chỉ có một. Niềm vui chiến thắng sẽ thuộc về ai bản lĩnh hơn.

Dự đoán: 2-1

Ngọc Linh

Đối đầu: Từ mùa 2004/05 đến nay, có đến 6 mùa giải Roma và Inter gặp nhau ở Cúp Italia. Trong đó, hai lần đối đầu gần nhất ở Olimpico, Roma đều thắng (2-1 và 6-2).

Lực lượng

Roma: Julio Sergio chấn thương; Mexes nghỉ hết mùa.

Inter: Cordoba nghỉ hết mùa.

Đội hình dự kiến

Roma: Doni - Cassetti, Burdisso, Juan, Riise - Pizarro, De Rossi - Taddei, Perrotta, Vucinic - Totti

Inter: Julio Cesar - Maicon, Ranocchia, Lucio, Nagatomo - Zanetti, Cambiasso, Stankovic - Sneijder - Milito, Eto'o.

HLV Roma: Ancelotti, Villas-Boas hay Montella?

Kế hoạch tìm thuyền trưởng mới cho Roma đã được trình lên DiBenedetto, với 3 cái tên chính Ancelotti, Villas-Boas và Montella. Trong đó, Villas-Boas - người đang rất thành công với Porto, được xem là một nhà cầm quân của tương lai. Villas-Boas từng làm trợ lý cho Mourinho từ Porto, Chelsea đến Inter. Tuy vậy, cơ hội vẫn còn đối với Montella. DiBenedetto cho biết ông muốn một HLV trẻ, và không đòi hỏi phải là giành vé dự Champions League. Thế nên, nếu đoạt Cúp Italia, cơ hội của Montella sẽ là không nhỏ.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm