Inter Milan: Leonardo "bị hạ knock-out" nhưng vẫn còn...mơ

15/04/2011 08:25 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Inter lại thua Schalke và bị loại thẳng cánh khỏi Champions League. Thực tế trần trụi và phũ phàng như vậy mà Leonardo vẫn còn...mơ.

Leonardo quá mơ mộng-Ảnh Getty

"Thực sự là tôi vẫn tin chúng tôi có thể thắng họ vì ở hiệp 1, Inter nắm thế chủ động, kiểm soát trận đấu nhưng không có cơ hội để ghi bàn", HLV Leonardo bày tỏ sau trận đấu.

Kiểm soát trận đấu nhưng không có cơ hội để ghi bàn thì có ý nghĩa gì. Nói như Leonardo chẳng khác nào thừa nhận rằng hoặc là các ngôi sao tấn công của đội bóng Italia chơi quá mờ nhạt, kém cỏi, hoặc là đội bóng Đức phòng ngự quá kín kẽ và hiệu quả. Mà dù là nguyên nhân nào trong 2 nguyên nhân ấy, hay là cả hai nguyên nhân ấy cộng lại đã có một đáp án chung là Inter xứng đáng bị loại.

Tuy nhiên, chiến thuật gia 42 tuổi này vẫn cứ như đang ở trên...cung trăng: "Tôi đã mơ về một cuộc ngược dòng và lẽ ra Inter đã có thể làm được điều đó với một bàn thắng sớm, rồi tung ra đòn tiếp theo đúng thời điểm. Phải thừa nhận là chúng tôi lẽ ra có thể làm tốt hơn trong một số tình huống. Chúng tôi bị thủng lưới nhiều, nhất là ở Giuseppe Meazza, nhưng các hậu vệ luôn trong trạng thái sẵn sàng và Inter bị thua không phải vì dính đòn phản công của đối thủ. Thất bại này có nhiều nguyên nhân. Có những yếu tố khác đã khiến chúng tôi phải trả giá. Tôi thực sự thất vọng và rất khó kiểm soát bản thân".

Những lời bộc bạch của thuyền trưởng Inter nghe không chỉ buồn bã, bất lực mà còn thiếu thực tế làm sao. Đúng như con người Leonardo. Ông vẫn cứ dùng những cụm từ kiểu "lẽ ra", hay "nếu" khi mà mọi chuyện đã rồi mà không thấy ông tự vấn về trách nhiệm của mình.

Cứ tỏ ra tiếc nuối và không may mãi mới thấy Leonardo đề cập tới một vấn đề cụ thể của Inter: "Tôi nghĩ chúng tôi đã tiêu hao hết năng lượng trong mấy tháng qua, cả ở Serie A lẫn Champions League. Cỗ máy Inter gặp vấn đề vào thời điểm quyết định".

Tóm lại là Inter cạn kiệt thể lực. Điều này đã rõ và cũng không có gì bất ngờ. Một đội bóng với nhiều lão tướng mà đá lúc nào cũng "sung" mới là chuyện lạ. Tuy nhiên Leonardo không chỉ ra vấn đề gì thêm và ông không trách cứ học trò nào của mình cả dù trên thực tế nhiều cầu thủ Inter đá rất dở. Chẳng hạn như trường hợp của Sneijder. Tuyệt nhiên không có lời "nhắc nhở" nào từ phía ông thầy. Thậm chí anh còn được "cảm thông". "Anh ấy không làm tôi thất vọng. Nhất là trong tình huống này thì ai cũng gặp khó khăn cả. Sneijder bị cầu thủ Schalke theo rất sát và nhiều lần bị phạm lỗi".

HT (Theo Itasportpress)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm