Leonardo chính thức làm HLV Inter Milan: Phía trước là thách thức

25/12/2010 22:02 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) – Đúng như những gì mà báo chí Italia đồn đoán, Leonardo đã chính thức thay thế Benitez để trở thành HLV mới của Inter Milan theo một hợp đồng có thời hạn tới tháng 6/2012. Tin này được đăng tải trên trang chủ của đội bóng áo xanh đen ngày 25/12.

Mức lương của nhà cầm quân 41 tuổi người Brazil không được tiết lộ. Dự kiến ông sẽ có buổi ra mắt chính thức vào ngày 26/12 và sẽ bắt đầu nắm Inter từ ngày 29/12/2010 để chuẩn bị cho cuộc chiến ở Serie A.

Chúng tôi chúc cho Leonardo thật nhiều may mắn và tin rằng với đẳng cấp, kinh nghiệm và tinh thần chiến thắng của ông, Inter có thể đạt được những kết quả mà mọi người mong muốn”, thông báo trên trang chủ của Inter nêu rõ.

Leonardo có gương mặt đẹp trai như tài tử điện ảnh, Ảnh Getty

Trước khi hợp đồng giữa Leonardo với phía Inter được chính thức ký kết, Phó Chủ tịch Milan Galliani có nói rằng “tôi sẽ bị sốc nếu Leonardo trở thành HLV Inter Milan”. Bây giờ không hiểu ông có sốc hay không khi điều đó đã trở thành sự thật. Leonardo đã có 13 năm gắn bó với Milan trên nhiều cương vị khác nhau từ cầu thủ, tuyển trạch viên, GĐKT, trợ lý HLV rồi HLV. Nhưng những bất đồng với ông trùm Berlusconi đã khiến mối lương duyên này tan vỡ. Sau khi chia tay Milan, HLV có gương mặt đẹp trai như một tài tử điện ảnh từng lên tiếng trách móc Berlusconi rằng “nhiều lúc tôi không hiểu ông ấy nghĩ gì và là ai nữa”. Leonardo cũng từng bóng gió về khả năng một ngày nào đó ông dẫn dắt Inter. Và ngày ấy đã đến.

Dù đã dẫn dắt Milan về thứ 3 Serie A ở mùa giải 2009-2010 nhưng kinh nghiệm cầm quân của Leonardo vẫn chưa thể nói là nhiều. Thế nên trong lúc đi tìm lý do giải thích cho sự lựa chọn của Chủ tịch Moratti, người ta tạm thời phải hiểu rằng tỷ phú dầu mỏ của Inter đặt niềm tin vào “người cũ” của Milan vì ông tin rằng khát khao chứng tỏ tài năng của mình có thể trở thành điểm tựa cho Leonardo đưa con tàu Inter vượt khó sóng gió và cạnh tranh với chính đối thủ truyền kiếp Milan trên đường đua tới Scudetto.

Với Leonardo, quyết định về Inter tất nhiên là thách thức lớn tiếp theo trong sự nghiệp cầm quân còn non trẻ của ông sau một mùa giải nắm Milan. 13 năm ở San Siro rõ ràng không phải khoảng thời gian ngắn ngủi để người ta có thể nhanh chóng lãng quên. Nhưng Leonardo dường như đã sẵn sàng quên và quyết tâm để quá khứ nhiều hoài niệm ấy lại sau lưng.

Lí do thuyết phục nhất cho sự lựa chọn đó có thể là…Berlusconi. Ông chủ của Milan đã ruồng bỏ Leonardo khi không chấp nhận những ý tưởng bóng đá của ông, đã "đẩy" ông ra khỏi nơi mà ông vẫn xem như nhà mình. Bây giờ, Leonardo nhận lời dẫn dắt Inter, đối thủ truyền kiếp của Milan, không chỉ với khát vọng thể thao chân chính là vươn lên những đỉnh cao mới trong sự nghiệp HLV mà hẳn là trong thâm tâm ông cũng muốn chứng minh cho Milan và Berlusconi thấy là họ đã sai khi không biết trân trọng và đặt niềm tin vào con đường mà ông đã chọn.

Cách duy nhất để làm điều đó là Leonardo phải đưa Inter trở lại con đường chiến thắng, không phải chỉ một vài trận đấu mà là cả mùa giải còn lại ở Serie A. hay ít ra là ông phải làm được với Inter nhiều hơn những gì ông đã làm cho Milan. Sẽ rất đáng mong chờ ngày mà Milan và Inter đụng nhau ở lượt về Serie A. Đó là khi Leonardo trực tiếp đối diện với quá khứ chưa xa của ông. Ngày đó rồi sẽ đến.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm