Inter - Palermo 3-2: Pazzini và Leonardo cùng cười tươi

31/01/2011 10:33 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) – Một khởi đầu như mơ cho Pazzini và một chiến thắng đầy kịch tính của Inter khi cựu tiền đạo Sampdoria lập cú đúp và mang về quả penalty cho đội bóng trong trận đấu ra mắt, giúp Inter đánh bại Palermo 3-2 trong trận đấu thuộc vòng 22 Serie A.

Pazzini khởi đầu như mơ trong màu áo xanh đen, Ảnh Getty

Trở lại Serie A sau thất bại cay đắng 1-3 trước Udinese, đội chủ nhà tưởng như phải ngậm viên thuốc đắng nữa khi Miccoli và Nocerino hạ gục Julio Cesar đưa đội khách dẫn trước tới 2-0 ngay sau hiệp 1. Đó cũng là lúc Leonardo tung Pazzini vào sân thay Coutinho và quyết định đó giúp Inter ngược dòng cực kỳ ấn tượng trong đó nhân vật chính không ai khác chính là tân binh mới tuyển mộ từ Sampdoria.

Pazzni lập cú đúp và tạo ra quả penalty được Eto’o chuyển hóa thành bàn thắng giúp Inter hạ Palermo 3-2 trong trận đấu mà Pastore bên phía đội khách đá hỏng penalty. “Thật không thể tưởng tượng được là tôi lại có một khởi đầu như mơ. Tôi bắt đầu cuộc phiêu lưu ở Inter theo cách hoàn hảo nhất có thể. Cảm ơn các đồng đội đã hỗ trợ tôi làm tốt công việc của mình. Tôi muốn chia sẻ cảm xúc này với mọi người, nhất là bạn gái và gia đình tôi, những người luôn tin tưởng ở tôi. Khi bạn gia nhập một đội bóng lớn. bạn luôn muốn chứng tỏ giá trị và của mình và tôi hài lòng với những gì đóng góp được cho Inter. Thật không thể mong đợi gì hơn thế. Tôi đã sẵn sàng cho mọi thử thách nhưng vẫn chưa tin rằng mình khởi đầu suôn sẻ đến vậy. Hy vọng, tôi sẽ tiếp tục giúp ích cho Inter trong những trận đấu sắp tới. Chúng tôi muốn chiến thắng nhiều hơn và giành các danh hiệu”.

Trong khi đó, Leonardo tỏ ra hài lòng với các học trò nhưng cho rằng Palermo xứng đáng có điểm ở Meazza. “Trận đấu rất hấp dẫn nhưng nếu Palermo có điểm thì không ai có thể nói rằng họ không xứng đáng với điều đó. Họ chơi tuyệt hay và đã tạo ra tới 9-10 cơ hội ghi bàn ngay trong hiệp 1. Sau giờ nghỉ, Inter cho thấy sự can đảm và cá tính của mình. Chúng tôi cũng có thể thử nghiệm bộ ba tấn công. Eto’o đã làm được quá nhiều thứ trong hiệp 2. Có rất nhiều điều tích cực cho Inter của tôi”.

Đấy không phải là chiến thắng kiểu Mourinho khi Inter của Leonardo vẫn tỏ ra mong manh như pha lê nhưng điều quan trọng nhất là cuối cùng họ đã thắng với dấu ấn nổi bật của Pazzini. 9 điểm kém đội đầu bảng Milan là một khoảng cách lớn nhưng 2 điểm ít hơn đội thứ 3 Lazio trong khi đá ít hơn một trận cho phép Inter hy vọng rằng họ sẽ còn tiến lên hơn nữa trên BXH trong cuộc đua đường trường ở Serie A.

HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm