Leo, tạm biệt Scudetto?

24/01/2011 12:04 GMT+7 | Italy

(TT&VH) - Gazzetta kết luận ngay sau thảm bại của Inter: “Giấc mơ Scudetto của các Interista đã chấm dứt ở Udine”. Leonardo chống chế: “Chúng tôi vẫn đang trên đường đua đến Scudetto”. Nhưng trong ký ức màu Đỏ-đen của ông, có lẽ đang xuất hiện một nỗi sợ hãi lớn: Hơn một năm trước, Milan của ông cũng đã tạo cảm giác ấy, cũng với một thất bại ngay trên Friuli (23/9/2009, Udinese thắng 1-0, Di Natale).

Leonardo gợi lại cảm giác bất an như thời ông dẫn dắt Inter - Ảnh Getty

Thất bại đó đến chỉ hơn một tháng sau khi Milan bị bóp vụn bởi Inter (Milan thua 0-4 ngày 30/08/2009). Và điều trùng hợp là sau giai đoạn thăng hoa nhất của đội bóng Đỏ đen dưới thời vị HLV này (giai đoạn tháng 9 và tháng 10 năm ngoái), 2 “hung thần” ấy đã trở lại và chấm dứt những ngày tươi đẹp ấy: Milan thua 2 trận liên tiếp trước Inter và Udinese (lượt về), và kể từ đó, những hy vọng và tin tưởng dành cho Leonardo cũng chấm dứt.

Với Inter, Leonardo đang diễn lại một kịch bản mà ông đã thể hiện hoàn hảo mùa trước cùng Milan: Tấn công và nhảy múa với những ý tưởng điên rồ, mở ra những hy vọng, nhưng hoàn toàn thiếu khả năng phòng ngự và tổ chức đội bóng một cách kỷ luật. Mourinho đã dạy cho Leonardo trong cả 2 lần đối đầu về cách thức tổ chức và siết chặt đội ngũ lại, bóp nghẹt các ý tưởng tấn công của đối phương rồi giành chiến thắng bằng sự đơn giản. Di Natale và Alexis Sanchez (tác giả đường chuyền cho Gokhan Inler ghi bàn ấn định thắng lợi cho Udinese ở trận lượt về mùa trước) đã dạy cho Leo rằng sự cơ động của họ có thể là vấn đề lớn thế nào với tư duy bóng đá nghệ sĩ của ông.

Cả 2 bài học ấy, Leo đều chưa “thấm” xong. Dù một năm sau, ông đã được trao tay những chất liệu mà với nó, Mourinho từng biến Inter thành một cỗ máy sắt thép. Nhưng vào tay ông, ông đã biến nó thành Milan một năm trước. Một đội bóng mà dường như luôn muốn thêm muối và hạt tiêu cho giải đấu, như người ta nêm gia vị cho bánh Pizza, chiếc Pizza Scudetto, nhưng lại không phải là người ăn nó…

                                    P.A

3 Inter sẽ mất ít nhất 3 trụ cột ở vòng đấu tới: Cordoba, Chivu, Stankovic vì đã nhận đủ thẻ vàng. Mọi chuyện đang trở nên trầm trọng với Leo, sau khi ông mất 2 mắt xích quan trọng ở hàng thủ, và cầu thủ đá hay nhất trước Udinese

99 Bàn thắng vào lưới Inter là pha lập công thứ 99 của Di Natale cho Udinese ở Serie A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm