(TT&VH Online) - Cao Bằng vốn nổi tiếng là mảnh đất có nhiều lễ hội, nhưng có lẽ độc đáo và thu hút người xem nhất phải là Hội chọi bò Pắc Miều ở huyện Bảo Lâm. Đến đây người xem sẽ bị “thôi miên” bởi những màm trình diễn hết sức ngoạn mục bởi những “đấu sĩ bò”. Điều đặc biệt hơn, tham dự sàn đấu chỉ có bò U, một giống bò độc nhất vô nhị, thân hình vạm vỡ, U vai nhô cao như bò tót, cơ bắp cuồn cuộn to hơn bất cứ giống bò nội địa nào trên đất nước ta.
Cảnh Hội chọi bò Pắc Miều ở huyện Bảo Lâm
Thị trấn Pắc Miều hàng ngày vốn yên tĩnh, vắng vẻ như bao thị trấn vùng biên khác, hôm nay trở nên huyên náo đặc biệt. Ngay từ sáng sớm từng tốp người với đủ loại trang phục Mông, Dao, Lô Lô sặc sỡ đổ về khu vực chợ Bò của thị trấn. Những người đàn ông dân tộc thiểu số hãnh diện đi bên những “đấu sĩ bò” to cao lực lưỡng nghênh ngang nơi thị trấn biên cương, để mặc đằng sau biết bao lời trầm trồ khen ngợi của du khách đến xem Hội. Cô bạn người thị xã Cao Bằng không kìm được nhảy cẫng lên reo to: “Ôi! Từ bé đến giờ em chưa thấy con bò nào to thế này!”. Ngay cả tôi, tuổi thơ phải chăn trâu cắt cỏ cũng không tưởng tượng được trên đời này lại có những con bò to như thế. Anh bạn tôi vốn cao 1m75, ở Đài phát thanh truyện hình huyện cũng chỉ đứng đến cổ con bò.
Đúng 8 giờ sáng Hội Chọi bò khai mạc, đường vào thị trấn chẳng bao giờ tắc, ấy vậy mà mấy anh cảnh sát giao thông hôm nay phải làm việc hết công suất mới vạch được một lối đi nho nhỏ cho người đi đường. Hình như người từ mọi ngả đường trong tỉnh đều đổ về đây để xem chọi bò. Quan sát biển số xe tôi thấy rất đông người tận Hà Giang cũng về đây tham Hội.
Dẫn bò chuẩn bị vào trận đấu
Sau một hồi làm thủ tục, hàng ngàn người bỗng vỗ tay vang dội khi cặp bò đầu tiên tiến vào sân đấu. Rất chuyên nghiệp, vừa được chủ bò tháo dây buộc mũi, hai chú bò lao thẳng vào nhau, tiếng va chạm của sừng, của đầu bôm bốp. Như hiểu ý chủ, những “đấu sĩ bò” thi triểm hết mọi miếng đánh, Miếng ghì, miếng móc... liên tục được tung ra, cả sân chọi bụi mịt mù. Bên ngoài, khán giả lúc nín thở, lúc lại sôi nổi bở những miếng đánh quá hay. Đáng sợ nhất là những chú bò với những miếng đánh “cảm tử”, lùi xa rồi bất ngờ lao cả thân mình vào đối thủ, cặp sừng sắc nhọn cắm phập vào mắt, vào cổ đối phương. Những Hội trước đã từng có những chú bò vỡ đầu lăn ra chết bởi những miếng đánh hiểm hóc này.
20 “đấu sĩ” tham trận để rồi chọn được ra được 4 chú bò ngang sức, ngang tài vào vòng bán kết. Không ngoài dự đoán của khán giả, cặp bò 03 và 08 đã lọt vào chung kết. Hai cặp bò có sức vóc ngang sức ngang tài, lừng lững bước ra sân đấu trong tiếng vỗ tay reo hò. Không phụ lòng mong mỏi của khán giả, hai đấu thủ lao vào nhau như tên bắn cống hiến những pha đánh ngoạn mục. Hai phút đầu, bò 03 vốn là quán quân năm 2008 áp đảo đối thủ nhưng ở những phút cuối bằng sức trẻ của mình bò 08 đảo ngược tình thế, rồi bất ngờ hất tung bò 03 lên không. Tội nghiệp cho nhà quán quân vô địch, cả cơ thể nặng đến 400kg rơi bịch xuống đất. Thắng thế, bò 08 lao vào húc như điên cuồng, húc đến nỗi toạc cả bụng hở cả ruột đối phương. Cảm động nhất là giây phút cậu chủ bò oà khóc, rồi không sợ nguy hiểm lao thẳng vào ứng cứu cho bò của mình. Ngay lập tức, hơn chục người đàn ông Mông lao vào tiếp sức mới cản được sự hung hăng của chú bò thắng trận.
Hội Chọi bò kết thúc, nhưng quanh những mâm rượu đâu đó người ta còn không ngớt bàn tán về sự dũng mãnh của những con bò U. Hội chọi bò ở đây không chỉ mang tính giải trí mà nó thể hiện tính cách cương cường, bản lĩnh của người đàn ông dân tộc Mông, vốn phải sinh sống ở những địa bàn miền núi hết sức khắc nghiệt.
Ghi chép của Mạnh Hà