“Xây” cả một thành phố bằng Lego

16/06/2011 06:39 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Chị Susanne Burrows quả là một người vợ lý tưởng, bởi khi chồng chị là Gerry muốn dựng một thành phố bằng các miếng ghép hình Lego trong căn phòng rộng 50 m2 thì chị đã đồng ý ngay lập tức chứ không hề phàn nàn gì.

Và chồng chị đã dành tới 9 tháng để tạo dựng một thành phố dài 8,5m, cao 2,75 m bằng việc sử dụng 250.000 miếng ghép Lego. Công trình này mang tên Garrison of Moriah và anh Gerry đã dựng nó nhờ say mê phim khoa học viễn tưởng và thần thoại, đặc biệt là phim Chiến tranh giữa các vì saoChúa tể những chiếc nhẫn.

Công trình đầu tiên của anh là một con quỷ xanh vác một tòa lâu đài trên đầu, cao 1,7m.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm