Bàn thắng: Evaldo Goncalves 14’, Thái Dương 56’, Tăng Tuấn 59’, Lee Nguyễn 69’- Mario Romero 30’, Ngọc Bảo 43’, Minh Chuyên 64’.
Người mang lại chiến thắng cho đội bóng phố núi chính là thủ quân Lee Nguyễn-ngôi sao lần đầu tiên được vinh dự đeo băng đội trưởng của HAGL, và anh đã ấn định tỉ số 4-3, và là đạo diễn của các pha tấn công cho đồng đội.
Nhưng mọi thứ không dễ dàng, HA.GL là đội liên tiếp tạo ra nhiều sóng gió lên khung thành đối phương. Trong gần chục cơ hội ngon ăn ở hiệp một, các chân sút của HAGL chỉ 1 lần làm thủng lưới đối phương do công của Evaldo ở phút 14, sau hàng loạt pha phối hợp bật tường đẹp giữa anh và các đồng đội ở tuyến trên.

Phút 30, tận dụng sai sót trong pha phá bóng của trung vệ HAGL, khi gần như cả hàng thủ HAGL đứng nhìn tình huống bóng lơ lửng, Mario đã ung dung đệm bóng cận thành san bằng tỷ số cho đội nhà. Chưa dừng lại, đến phút 43, trong tình huống đá phạt, bóng được treo vào trong, cả hàng thủ HAGL dâng cao bắt việt vị bất thành để trung vệ Ngọc Bảo ung dung đánh đầu ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho TP HCM. Đáng lưu ý, Bảo là cựu cầu thủ đội trẻ của chính HAGL trước đây.
Vào hiệp 2, tuy không nắm được thế trận tốt như hiệp đầu và tạo ít cơ hội hơn, nhưng chủ nhà HAGL lại làm rất tốt việc ghi bàn thắng. Phút 55, tiền vệ Thái Dương dẫn bóng từ giữa sân, khi cách khung thành khoảng 25m, không bị ai kèm anh đã tung cú sút hạ thủ môn đối phương để cân bằng tỷ số. Đến phút 58, bộ 3 tiền đạo HAGL phối hợp để Tăng Tuấn đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 3-2. Những tưởng HAGL sẽ dễ dàng có thế trận tốt khi đối phương tưởng chừng vỡ trận, các cầu thủ xuống sức, nhất là ngoại binh rất ít di chuyển, thiếu sức rướn trong các tình huống tranh chấp tay đôi…thì HAGL lại thủng lưới. Phút 63, tiền vệ Minh Chuyên của TP HCM, người thi đấu rất mờ nhạt từ đầu trận, đã có cú xử lý bóng cầu âu vào khung thành từ khoảng cách gần 40m, thủ môn HAGL lại ra lố, bóng bay thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Với trận thắng này, HAGL đã vươn lên xếp thứ 9, hơn chính đối thủ- đội đang đứng vị trí 12 (phải đá play-off) tới 5 điểm, trong khi giải chỉ còn 3 vòng đấu. HAGL coi như đã trụ hạng, và 2% rớt hạng sẽ chỉ xảy ra khi họ thua hết, còn các đối thủ khác thắng hết.
Bảng xếp hạng sau vòng 23
|