Đằng sau quyết định “xử” Lee Nguyễn

21/11/2009 11:27 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Thông báo từ BLĐ HA.GL cho biết Lee Nguyễn đã vi phạm kỷ luật, mà cụ thể là tập trung muộn 5 tuần so với lịch triệu tập, nên cầu thủ Việt kiều này bị thanh lý hợp đồng trước thời hạn.

Trao đổi với TT&VH vào chiều qua, Phó đoàn Nguyễn Tấn Anh khẳng định, một cầu thủ chuyên nghiệp như Lee Nguyễn không nên hành động theo kiểu bột phát như vậy. “Chúng tôi vẫn rất cần anh ấy và bằng chứng là HA.GL đã nỗ lực để Lee được sang Arsenal tập huấn. Nhưng Lee Nguyễn đã vi phạm kỷ luật và buộc HA.GL phải đưa ra những biện pháp cứng rắn, để làm gương”.

Khi HA.GL thị uy

Câu chuyện của Lee Nguyễn làm chúng tôi nhớ lại trường hợp của Agostinho, gần nửa năm về trước. Do những xích mích trên sân với ngôi sao lớn nhất của “Gỗ” khi ấy – không ai khác là Lee Nguyễn, tiền đạo từng ghi hơn 10 bàn thắng cho HA.GL ở mùa 2008, Agostinho, đã bị sa thải. Quyết định có phần gây sốc, thậm chí phí phạm, trong bối cảnh mà “Gỗ” vẫn thiếu hụt trầm trọng trên hàng công. Nhưng thời thế, thế thời phải thế. Agostinho khăn gói ra T&T HN và phải tập chay suốt nhiều tuần, đợi đến kỳ bổ sung danh sách giữa mùa.


Trước Agostinho, thì Duy Hoàng, rồi Quốc Việt cũng đã rời Pleiku không kèn trống, vì những lý do khác nhau. Trong khi Hoàng “Lục” dính chấn thương mãn tính và thiếu động lực chơi bóng, thì Quốc Việt bị xem là người thừa, thời điểm mà Quốc Tuấn vẫn còn đứng trong khung thành. “Gỗ” cho không Huế cái tên Quốc Việt. V-League 2009, đội bóng thiếu người chấn giữ khung gỗ, Quốc Việt được kéo về lại, nhưng một lần nữa Việt “khùng” gây thất vọng. Giờ thì thủ môn gốc Bình Định đang hạnh phúc ở HN.ACB.

Trước chuyến tập huấn – đá giải ở Thái Lan (cuối tháng 10/2009), HA.GL cũng đã trảm không nương tay với cầu thủ con cưng – A Huỳnh, sau liên tiếp những vụ lộn xộn ngoài sân bóng. A Huỳnh nhậu nhẹt và đánh nhau đến mức phải nhập viện, chỉ một ngày trước khi đội lên đường. Vả lại, đây không phải là lần đầu. Tác phong và ý thức chuyên nghiệp kém của cầu thủ người bản địa này, đã khiến BLĐ HA.GL không còn đủ kiên nhẫn. Thất bại với A Huỳnh và trước đó là Đình Việt, khiến các chính sách với cầu thủ bản địa của HA.GL phá sản.


V-League quá chật chội so với tài năng của Lee Nguyễn?

Và khi Lee Nguyễn cũng chán HA.GL

Dù đã ghi tổng cộng 12 bàn thắng cho “Gỗ” ở mùa giải 2009 (9 trong số đó thuộc các trận đấu V-League), nhưng thành thật mà nói, Lee Nguyễn đã không đáp ứng đủ sự kỳ vọng. Bản thân “Li” cũng không ít lần phản ứng ra mặt các đồng đội ở trên sân, và cả cảm giác bất lực thực sự. Nhiều thởi điểm, chỉ Lee Nguyễn và Thonglao chơi bóng với nhau, khi không hài lòng, Lee bỏ bóng đá người. Thực tế là cầu thủ đeo áo số 24 đã hơn một lần phải nhận thẻ đỏ (dù các trọng tài đã rất nương tay).

Trước khi đến Pleiku, Lee Nguyễn là cầu-thủ-lớn-nhất mà “Gỗ” từng sở hữu. Thì cứ nhìn qua hồ sơ của cựu tuyển thủ quốc gia Mỹ và CLB PSV (Hà Lan) thì thấy. Lee Nguyễn (từng được bầu là “Cầu thủ xuất sắc nhất tháng) đã chứng minh được rằng, anh là một trong những cầu thủ đáng xem nhất V-League. Không ai phủ nhận điều này. Nếu HA.GL đã thất bại trong chiến dịch đòi lại vương miện, thì lỗi không phải do Lee. Nhưng cứ nhìn gương mặt phờ phạc của Lee Nguyễn, sau mỗi trận đấu phải ráng hết sức, đủ hiểu sự thất vọng trong anh.

Lee không hài lòng với những gì HA.GL có và chuyện tiền bạc, cũng như những hứa hẹn về cơ hội gia nhập Arsenal trước đó, trở nên thứ yếu. Anh bỏ đi sau chuyến tập huấn ở Anh, với không một lời nhắn nhủ để lại. Sẽ là rất đỗi bình thường trong quyết định xử lý nội bộ của HA.GL, với bất cứ ngôi sao thượng thặng nào, nhưng việc Lee Nguyễn chủ động rũ bỏ đội bóng cũ, chỉ sau 1 năm “hứa hôn”; việc Lee thất vọng và từ chối V-League, sẽ khiến nhiều người phải giật mình. Phải chăng cái áo “nhái” kiểu Arsenal mà HA.GL đang mặc và không gian ở V-League quá chật với một ngôi sao tầm cỡ?!

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm