Trước trận HA.GL – B.Bình Dương: Từ Lee Nguyễn, ngẫm chuyện Keskey Alves

27/02/2010 12:10 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - “Tôi không hiểu tại sao “Sắc” lại ghét tôi. Anh ấy là một tiền đạo giỏi, có đẳng cấp, nhưng anh ta luôn muốn mình là số 1. Tôi đã không có nhiều cơ hội thể hiện khi Kiatisuk huấn luyện đội bóng. Đó là một mùa giải thất bại, không chỉ với tôi, mà với cả HA.GL”, Kesley Alves từng có lần kể lại với người viết như thế.

V-League 2005, Kesley là “Vua phá lưới” tuyệt đối ở giải đấu cao nhất Việt Nam, với 21 bàn tổng cộng ghi cho B.BD. Nó đủ thuyết phục để bầu Đức trải thảm đỏ mời tiền đạo người Brazil lên Pleiku, nhập vào “Dream Team” HA.GL. Với mức lương 5000 USD, cùng rất nhiều những đặc cách khác, có lẽ Kesley chỉ chịu thua công thần Kiatisuk chút đỉnh. Người Gia Lai đã từng mơ về cặp song sát Kesley – Kiatisuk, ở năm đầu tiên “Zico Thái” sắm vai HLV kiêm cầu thủ ở đội bóng phố núi.

Kesley (phải) sẽ có cơ hội chứng tỏ rằng HA.GL đã sai lầm
khi không phát huy được tài năng của anh. Ảnh: VSI

Nhưng ít ai ngờ, đó lại là một quyết định sai lầm nhất của “Két”. Nụ cười tươi rói, cùng những pha ăn mừng bàn thắng quen thuộc (bật “santo” 1 vòng trên không, trước khi quỳ gối xuống và đưa 2 tay lên Trời) thưa dần. Gần như suốt mùa giải 2006, Kesley bị đày ải trên băng ghế dự bị, để cuối cùng, chỉ ghi được vỏn vẹn 7 bàn thắng (bằng 1/3 ở mùa giải trước đó).“Chiến lợi phẩm” lớn nhất và có ý nghĩa nhất với Alves sau 1 năm ở Gia Lai, là cưới được cô vợ thông minh, xinh đẹp Huỳnh Thị Lệ Lộc.

Thực ra, trước khi Alves tới Hàm Rồng, Kiatisuk là số 1 và điều ấy không bao giờ thay đổi, chừng nào cựu cầu thủ hay nhất Đông Nam Á còn ở đó. Là người hiểu chuyện, Kesley Alves chưa từng muốn tranh giành quyền lợi với bất cứ ai, nhưng có muốn là số 2, số 3 ở Pleiku khi ấy cũng không được. Thường, Kiatisuk chỉ tung Kesley vào sân khoảng 10 – 15 phút cuối trận, trong tình huống đội bóng đang bị dẫn bàn và gần như chỉ chạy mà không có bóng.

Những thời khắc nặng nề như thế, Kesley Alves chỉ còn biết tìm đến cô vợ đã hứa hôn là Lệ Lộc, để có cảm giác được an ủi. Những chuyến bay Pleiku – TP.HCM 2 chiều, các cuộc điện thoại đường dài trở nên thường xuyên hơn với Kesley. Kesley Alves tăng trọng và không còn ai nhận ra hình ảnh một vũ công Samba chính hiệu trên sân bóng nữa. Một kế hoạch đào thải Alves khỏi phố núi đã được thông suốt và rất nhanh chóng, Kesley Alves phải tự mò đường về lại đội bóng cũ B.BD, dù mới chỉ qua một nửa thời hạn của bản hợp đồng.

Lật lại chuyện Kesley Alves ngày ấy, để thấy rằng Lee Nguyễn đã không có những rút kinh nghiệm nào, khi dám đụng vào “số 1” Kiatisuk (đương kim HLV trưởng HA.GL), dám mặc cả với ông chủ Đoàn Nguyên Đức. Lee Nguyễn đã lại giẫm lên lối mòn của đồng nghiệp Kesley Alves, bởi không có ai tư vấn cho anh. Thời điểm cách đây 4 năm với trường hợp của Kesley và Lee Nguyễn lúc này, giống nhau ở một điểm: họ đều là ngôi sao, và đều mới đến Việt Nam chơi được 1 mùa giải. Dễ hiểu là họ làm sao lọc lõi được như “Zico Thái”?! Nhưng, khi Kesley Alves chỉ có duy nhất khát khao là được ra sân và cống hiến, thì tính tự phụ đã hại Lee Nguyễn.

Kesley Alves (giờ đã được biết đến với cái tên Việt – Kesley Huỳnh Alves) sẽ quay lại Pleiku để chống lại HA.GL, chống lại đồng đội, bạn hay thầy cũ là Kiatisuk…, cũng đại loại thế. Hẳn là Kesley muốn sút tung mành lưới đội bóng của “Zico Thái”, để hét toáng cho cả phố núi thấy rằng, Kiatisuk đã phạm sai lầm lớn khi “đì” mình suốt mùa giải. B.BD của Kesley Alves rõ là ở thế kèo trên, so với Kiatisuk và HA.GL.

Sẽ thú vị đây, sau nụ cười nhạt và cái bắt tay lỏng giữa 2 người đàn ông này, tại Pleiku vào chiều mai.
 
TÙY PHONG

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm