Từng có lúc đầu bảng, nhưng Roma đang tụt nhanh trong cuộc đua vô địch. Lúc này, ngay cả một vị trí trong Top 4 cũng là một thử thách rất lớn với thầy trò HLV Gian Piero Gasperini.
Sau khi kết thúc vòng 18, Roma (33 điểm) đã kém đội đầu bảng Inter 6 điểm, kém Milan và Napoli lần lượt 5 và 4 điểm, cũng như đứng dưới Juventus do kém hơn về chỉ số phụ. Giấc mơ Scudetto từng có lúc bừng cháy giờ gần như đã nguội lạnh bởi Roma đã đá nhiều hơn Inter, Milan và Napoli 1 trận. Khi các đối thủ lớn ấy đá xong trận đấu bù của họ (thuộc vòng 16) vào hôm 16/1 tới, khoảng cách có thể sẽ còn xa hơn nữa.
Cứ cho là Roma không có tham vọng đua vô địch, thì thực tế không thể phủ nhận là họ đưa một nhà cầm quân có ADN chiến thắng như Gasperini về không phải để hài lòng với suất dự Europa League. Roma phải đặt mục tiêu giành vị trí trong Top 4 và tấm vé Champions League mà họ không thể chạm tới kể từ năm 2018. Nói ngắn gọn, không vào được Top 4, mùa giải này của Roma coi như thất bại.
Nhưng Top 4 bây giờ cũng là thử thách khốc liệt, khi 3 đối thủ lớn nhất, những đội thay nhau thống trị Scudetto suốt 5 năm qua, tỏ ra quá vượt trội về thực lực và phong độ. Gần như chỉ còn 1 vị trí duy nhất, vị trí thứ 4, là cái đích thực tế cho Roma. Trong cuộc đua đến chỗ đứng duy nhất ấy họ cũng đang phải cạnh tranh với Juventus và Como, đội đang kém họ 3 điểm nhưng đá ít hơn họ 1 trận. Nếu như Inter, Napoli, Milan đua tam mã cho Scudetto, thì ở đây cũng sẽ là một cuộc đua tam mã khác căng thẳng không kém.

Roma đã đến lúc không thể chỉ dựa vào hàng thủ
Suốt năm 2025, Roma mang diện mạo một pháo đài phòng ngự kiên cố nhất nhì châu Âu, nhưng giờ thì hàng thủ chẳng giúp gì được. Họ cũng không còn là đội phòng ngự tốt nhất giải, khi trong 5 trận đấu gần nhất, Roma để thua tới 5 bàn và như thế đã là đủ để đem tới 3 thất bại. Cho dù hàng công có kém cỏi đến đâu với những chân sút cùn mòn, giờ không còn là lúc Roma ngồi nhà chờ sơ hở của đối phương nữa. Họ sẽ phải lao lên, pressing khiến đối thủ ngạt thở, sút điên cuồng như không còn gì để mất. Mà đúng là họ chẳng còn gì để mất, bởi nếu cứ yếu đuối như các trận vừa qua, tấm vé Champions League có thể sẽ nhanh chóng vượt quá tầm với.
Gasperini từng biến Atalanta thành đội bóng siêu tấn công như thế trong 9 năm dù không sở hữu các chân sút đắt giá, chẳng lẽ ông không làm được điều tương tự với Roma?