(TT&VH Online) – Serie A đúng là “bãi mìn” đối với các HLV ở mùa này. Eusebio Di Francesco vừa trở thành nạn nhân thứ 7 trên chiếc ghế nóng sau khi đội bét bảng Lecce sa thải ông và bổ nhiệm nhà cầm quân 53 tuổi Serse Cosmi làm thuyền trưởng mới của họ.
Serse Cosmi gây ấn tượng mạnh với chòm râu đặc biệt nhưng sự nghiệp cầm quân của ông thì không có gì đặc biệt. Chỉ thuộc dạng nay đây mai đó và gần như đến đâu cũng thất bại. Lecce đã là đội bóng thứ 9 mà HLV 53 tuổi này dẫn dắt và chưa biết ông trụ lại được bao lâu.
Lời chia tay nào cũng giống nhau. Sau cám ơn là tiễn biệt. Đúng ra là tống khứ. Eusebio Di Francesco trở thành HLV thứ 7 mất việc ở Serie A ngay trước và trong mùa giải này. 6 nhà cầm quân “xấu số” phải lên ‘máy chém” trước đó là Donadoni bị Cagliari sa thải ngay trước khi mùa giải bắt đầu, Ficcadenti lên thay nhưng sau đó chưa đầy 3 tháng cũng bị Cagliari sa thải nốt, Gasperini bị Inter Milan đuổi việc, Pierpaolo Bisoli bị Bologna cắt hợp đồng, Marco Giampaolo bị Cesena “trảm” sau hơn 4 tháng ngồi ghế nóng mà Cesena bây giờ của HLV Arrigoni vẫn đang “chết dí” ở vị trí áp chót BXH,. Cuối cùng, Sinisa Mihajlovic “bật bãi” ở Fiorentina.
Quả là một mùa giải bão tố với các HLV. Mùa giải mới trôi qua 1/3 chặng đường mà đã thế này. Không hiểu chuyện gì xảy ra ở 2/3 chặng đường còn lại của mùa bóng.