Lecce – Juventus 2-0: Buffon bị đuổi, Juve “phơi áo” tại Via del Mare

20/02/2011 20:28 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) – Chiếc thẻ đỏ của thủ quân Gianluigi Buffon ở ngay phút 12 cộng với hàng loạt sai lầm của hàng thủ đã khiến Juventus “phơi áo” với tỷ số 0-2 trước đội chủ nhà Lecce trong trận đấu sớm vòng 26 Serie A tối Chủ nhật. Những người lập công cho đội chủ nhà Lecce là Mesbah (32’) và Bertolacci (48’).

Với lợi thế sân nhà, Lecce đã nhập cuộc khá tốt dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ. Trước hàng thủ tỏ ra không mấy chắc chắn của Juventus, các cầu thủ chủ nhà đã liên tiếp uy hiếp khung thành thủ môn Buffon bằng nhưng pha tấn công sắc bén. Lẽ ra Lecce đã có bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 10 nếu Mesbah không dứt điểm vọt xà trong một tư thế rất trống trải trong vòng cấm sau nỗ lực chuyền bóng của đồng đội bên cánh phải.

Hàng thủ Juve đã có một trận đấu kém cỏi - Ảnh Getty

Trước những pha tấn công dồn dập của Lecce, Juventus đã phải trả giá sau khi thủ thành Buffon bị truất quyền thi đấu ở phút 12. Từ pha chuyền bóng từ giữa sân của đồng đội, Di Michele băng xuống rất nhanh phá bẫy việt vị của Juventus rồi tâng bóng qua đầu Buffon, buộc thủ thành người Italia phải dùng tay cản bóng ngoài vòng cấm và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Milos Krasic là người phải rời sân để nhường chỗ cho thủ thành Storari.

Chơi hơn người, Lecce tiếp tục thể hiện ưu thế vượt trội trên sân và họ chỉ mất 20 phút sau khi Buffon bị đuổi khỏi sân để ghi bàn mở tỷ số do công của Mesbah. Trong tình huống này, hàng thủ Juventus tiếp tục mắc sai lầm nghiêm trọng khi để Mesbah phá bẫy việt vị trước khi dứt điểm tung lưới Storari. Thủ quân Chiellini là người mắc lỗi trực tiếp khi không kịp dâng lên khiến bẫy việt vị của Juventus bị Mesbah vô hiệu hóa. Đây đã là tình huống thứ hai trong hiệp 1, hàng thủ Juventus bẫy việt vị không thành và đều gây ra những hậu quả nặng nề. Đầu tiên là chiếc thẻ đỏ của Buffon và sau đó là bàn thua sau pha lập công của Mesbah cho Lecce.

Phút 43, Juventus có cơ hội tốt nhất kể từ đầu trận khi Chiellini đi bóng quyết tâm bên cánh trái rồi căng ngang rất thuận lợi cho Aquilani dứt điểm, nhưng cựu tiền vệ của Roma lại sút hụt bóng rất đáng tiếc. Ngay trong tình huống phản công sau đó, Lecce suýt chút nữa đã có bàn thắng thứ hai nếu Storari không xuất sắc cản phá cú sút của Mesbah.

Hàng công với cặp tiền đạo có phong cách thi đấu khá giống nhau là Matri và Toni đã chơi rất mờ nhạt trong hiệp 1, buộc HLV Del Neri phải có sự thay đổi trong hiệp 2 khi tung lão tướng Del Piero vào sân. Người phải rời sân là Toni. Tuy vậy, khi sự thay đổi còn chưa phát huy được hiệu quả, Juventus đã phải nhận bàn thua thứ hai. Từ đường chuyền của Donati bên cánh phải, Di Michele chiến thắng Barzagli trong pha không chiến rồi chuyền bóng bằng đầu cho Bertolacci dứt điểm tung lưới Storari. Nếu Munari và Grossmuller chính xác hơn trong các tình huống dứt điểm sau đó, Lecce đã có thể dẫn trước Juventus đậm hơn. Một trận đấu rất tồi tệ tính tới thời điểm này của Juventus, đặc biệt là hàng thủ. Không còn gì để mất khi đã bị thủng lưới hai bàn trong thế trận bị lấn lướt, HLV Del Neri đã quyết định dồn hết sức cho hàng công khi tung một tiền đạo nữa là Iaquinta vào sân thay cho hậu vệ phải Sorensen. Từ thời điểm này, Juventus chỉ còn chơi với 3 hậu vệ là Barzagli, Bonucci, và Chiellini.

Hy vọng dành cho Juventus được nhen nhóm sau khi Vives bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Chiellini, khiến Lecce chỉ còn thi đấu với 10 người. Tuy vậy, sai lầm của thủ thành Storari ở phút 78 suýt chút nữa đã khiến Juventus bị thủng lưới lần thứ ba trong trận đấu này. Cựu thủ môn của Milan đã có pha phá bóng đập trúng người một cầu thủ Lecce, tạo điều kiện cho Chevanton dứt điểm vào lưới trống, nhưng may mắn cho đội khách là bóng đã đi chệch cột dọc trong gang tấc. Nhưng chiến thắng 2-0 trước Juventus là quá đủ để đội chủ sân Via del Mare mở hội ăn mừng.

* Bàn thắng: Mesbah 32’; Bertolacci 48’

* Thẻ đỏ: Vives 69' - Buffon 12’

* Đội hình thi đấu:

Juventus: Buffon; Sorensen (Iaquinta 58’), Barzagli, Bonucci, Chiellini; Krasic (Storari 12’), Aquilani, Melo, Marchisio; Toni (Del Piero 46’), Matri.

Lecce: Rosati; Brivio, Fabiano, Ferrario, Donati; Mesbah (Coppola 86’), Bertolacci (Coppola 90’+1’), Munari, Vives, Grossmüller; Di Michele (Chevanton 53’).

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm