Phim

Lebanon bị ghét ở Liban

22/09/2009 11:19 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Bộ phim Lebanon(Liban) của đạo diễn Israel Samuel Maoz vừa được trao giải Sư tử Vàng tại LHP Venice năm nay, thế nhưng ở chính đất nước Liban, nó đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ các nhà phê bình và dân chúng.


Áp-phích phim Lebanon

“Bộ phim chỉ thể hiện quan điểm của riêng phía Israel. Nó mô tả một hành động tự vệ trước các đối thủ ẩn nấp trong bóng tối và bị chụp cho cái mũ khủng bố”, phóng viên tờ An-Nahar của Liban có mặt tại LHP Venice đã nhận xét như thế.


Bộ phim này gợi lại những ký ức kinh hoàng của đạo diễn Maoz khi ông còn là một người lính Israel chiến đấu ở Liban năm 1982. Trong phim, bốn người lính Israel giam mình trong chiếc xe tăng, không chứng kiến những cảnh tượng rùng rợn mà họ bỏ lại đằng sau: người phụ nữ phát điên phát cuồng vì đứa con bị sát hại oan nghiệt, người đàn ông đứng tuổi bị lòng hận thù thiêu đốt, sự đau đớn cùng cực của một con lừa bị sổ ruột...

Mặc dù đạo diễn nói rằng bộ phim phi chính trị, các nhà báo Liban tại LHP Venice không chấp nhận ý kiến này. Tờ Al-Mustaqbal khẳng định Lebanon là nỗ lực bào chữa, xóa bỏ một sự thật là Israel đã gây chiến,tấn công Liban trong suốt 40 năm. Còn tờ Al-Akhbar nhận xét: “Nhiều người nghĩ rằng đây là một bộ phim phản chiến có mục đích lên án các cuộc chiến tranh do chính phủ và quân đội Israel tiến hành, nhưng thực tế thì không đúng như vậy. Maoz chỉ đơn thuần kể về sự khủng hoảng tâm lý của bốn người lính trong chiếc xe tăng mà thôi”.


Đạo diễn Samuel Maoz khi nhận giải Sư tử Vàng
 tại LHP Venice vừa diễn ra


Các nhà phê bình Liban thì so sánh Maoz với đạo diễn Israel Ari Folman, tác giả của bộ phim hoạt hình Waltz With Bashir đoạt giải Địa cầu Vàng và được đề cử Oscar 2009: “Maoz lợi dụng làn sóng do Ari Folman tạo nên tại LHP Cannes, khai thác khía cạnh ám ảnh tâm lý từ phía Israel để gặt hái thành công”.

 
10 PHIM ĂN KHÁCH NHẤT CUỐI TUẦN QUA
TẠI BẮC MỸ

1.Cloudy With A Chance Of Meatballs: 30,1 triệu USD
2. The Informant!: 10,5 triệu USD
3. I Can Do Bad All By Myself: 10,1 triệu USD
4.Love Happens: 8,4 triệu USD
5.Jennifer’s Body: 6,8 triệu USD
6. 9: 5,4 triệu USD
7.Inglourious Basterds: 3,6 triệu USD
8.All About Steve: 3,4 triệu USD
9.Sorority Row: 2,4 triệu USD
10.
The Final Destination: 2,3 triệu USD

Cũng là một người lính Israel từng tham gia cuộc tấn công Liban năm 1982, đạo diễn Folman qua Waltz With Bashir đã kể câu chuyện của Ari, nhân vật bị ám ảnh bởi những ký ức về các vụ tàn sát ở những trại ty nạn Sabra và Shatila của người Palestine.


Không chỉ có giới phê bình Liban bày tỏ sự phẫn nộ với quan điểm của Lebanon mà nhiều cư dân mạng nước này cũng thể hiện thái độ phản ứng. Trang blog Angry Arab News Service mô tả bộ phim của đạo diễn Maoz như “một sự tôn vinh những tên giết người và hành động tàn sát của quân đội Israel, những kẻ chuyên sát hại phụ nữ và trẻ em”. Hoặc: “Lại có một bộ phim Israel khác làm về Liban nhưng thay vì bày tỏ lòng thương cảm với các nạn nhân ở nước này và Palestine thì nó lại tô vẽ nhân tính cho những người lính Israel”.

Lebanon cùng chung “số phận” với Waltz With Bashir là sẽ không được chiếu ở Liban bởi nước này có chính sách tẩy chay Israel.

Việt Thanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm