V.HP: Đừng trách Leandro

12/03/2011 11:51 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Leandro là nguồn cảm hứng, là số một trong đội hình của V.HP suốt 3 năm qua. Vì thế khi lý giải sự sa sút của V.HP ở mùa này, hầu hết đều cho rằng, sự ra đi của tiền vệ người Brazil là nguyên nhân quan trọng nhất. Sự thực có phải vậy?

Kém nhất thời tướng Dũng

6 điểm, 5 bàn thắng, 6 bàn thua, đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng sau 5 vòng đấu. Năm 2008 sau 6 vòng đấu, XM.HP của ông Dũng bất bại, có 11 bàn thắng, để thua 2 bàn và được 13 điểm. Năm 2010, 5 vòng đầu tiên, ông Dũng và XM.HP kiếm được 8 điểm (thắng 2, hoà 2, thua 1), ghi 8 bàn thắng, để thua 5 bàn. Đó là những con số thống kê của XM.HP dưới thời HLV Vương Tiến Dũng.

Leandro không phải là nguyên nhân duy nhất dẫn tới sự sa sút hiện nay của V.HP. Ảnh: VSI


Những số liệu này đã dễ dàng chỉ ra rằng, V.HP của ông Dũng mùa này là kém nhất. Từ sau chức VĐQG cùng Thể Công năm 1998, ông Vương Tiến Dũng được biết đến như một vị HLV tôn thờ thứ bóng đá tấn công. Còn nhớ năm 2005 khi dẫn dắt Bình Dương, dù không vô địch nhưng Bình Dương được thừa nhận là đội tấn công hay nhất, chơi đẹp nhất. XM.HP giai đoạn 2 V-League 2008 và đặc biệt là V-League 2010, cũng là đội giỏi tấn công bậc nhất.

Nhưng không phải khi nào ông Dũng cũng để lại ấn tượng với thứ bóng đá ưa thích của mình. Khi dẫn dắt HP.HN, dù lực lượng có hạn nhưng ông Dũng vẫn theo đuổi lối đá tấn công và thất bại khi suýt phải xuống hạng ở V-League 2007.

V.HP mùa này sau sự ra đi của Leandro, Ngọc Thanh - những ngôi sao tấn công, đã không còn được xem là đội bóng mạnh nữa. Nhưng triết lý tấn công của ông Dũng vẫn không đổi. Chiến thuật phải dựa theo lực lượng.

Trong tay ông Dũng hiện đang có gì? Trung phong Osas không có khả năng kết thúc đa dạng, Thiago, Đức Thắng, Minh Châu, Aniekan - những bệ phóng từ tuyến 2 không có khả năng tạo ra những đường chuyền ngon ăn hay những cú sút có thể làm nên bàn thắng.

Với lực lượng ấy, việc chọn cách chơi tấn công như hiện nay có vẻ như là một sai lầm của ông Dũng giống như trường hợp của HP.HN trước đây.

Vấn đề: động lực!

Leandro đã để lại quá nhiều dấu ấn ở V.HP. Nhưng một cá nhân không thể quyết định số phận của cả một đội bóng. Bản thân tiền vệ người Brazil cũng phải nhờ đến khả năng "dọn dẹp" của Minh Châu, nhờ các đồng đội tập trung bóng mới có thể toả sáng. Chính HLV Vương Tiến Dũng cũng nói rằng, Leandro có thể thay thế được nếu những cầu thủ trong tay ông chơi đúng sức.

Vậy sau 5 vòng đấu, các học trò của ông Dũng đã chơi thế nào? Xuân Phú, Đức Dương, Quang Huy - 3 cầu thủ từng đá rất hay khi còn khoác áo Nam Định, người thì vật vờ, kẻ mắc sai lầm ngớ ngẩn, đều không được trọng dụng. Vì sao bộ ba đến từ Nam Định lại thiếu sinh khí đến thế?

Quang Huy hồi đầu mùa đã đánh tiếng ra đi, Đức Dương, Xuân Phú muốn ký tiếp hợp đồng nhưng cả 3 đều không được ưng thuận. Hết mùa này, họ sẽ ra đi. Đã có rất nhiều ì xèo rằng, Huy, Phú và Dương không còn "nhiệt" ở V.HP nữa.

Aniekan, Xuân Việt, Trọng Nghĩa, từng tuyên bố muốn ra đi ngay khi V-League 2010 vừa kết thúc. Không biết đó có phải là "đòn gió" không nhưng sau thông tin ấy, V.HP lập tức ký tiếp hợp đồng với họ. Bộ ba này từ đầu mùa chơi rất mờ nhạt. Dưới trướng ông Dũng bây giờ chỉ có vài "chiến binh" đúng nghĩa mà Minh Châu, Đức Thắng, Từ Hữu Phước là những cái tên như vậy.

Mất Leandro đang được xem là nguyên nhân chính của sự sa sút ở V.HP nhưng vấn đề cốt yếu lại là động lực. Thời còn mang tên V.HP, thầy trò ông Dũng sau mỗi trận thắng có khi được thưởng cả tỷ đồng. Giờ con số đó chỉ còn 1/5. Ông Dũng với những lời hô hào suông, làm sao để tìm lại động lực cho V.HP?

Khang Niên



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm