Có một Quang Liêm khác...

18/02/2011 12:03 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Người mà chúng tôi nhắc đến cũng là một thần đồng của cờ vua VN nhưng đang dần mờ nhạt một cách đáng tiếc. Không ai khác, đó chính là Nguyễn Ngọc Trường Sơn, người mà tài năng được phát lộ còn sớm hơn cả Quang Liêm, nhưng lại đang bước rất chậm trên đường sự nghiệp của mình.

Việc ngân sách được rót hạn chế, còn công tác xã hội hóa mờ nhạt đã và đang khiến cho các tiềm năng lớn ở môn cờ vua, kể cả với các tuyển thủ quốc gia, chưa được phát huy, thậm chí phần nào là đang lãng phí. Một minh chứng rõ nhất đó chính là “thần đồng” Nguyễn Ngọc Trường Sơn (một trong 10 kỳ thủ được phong Đại kiện tướng quốc tế trẻ nhất thế giới khi mới 14 tuổi 10 tháng) do không được chăm sóc, đầu tư đến nơi đến chốn, nên nhiều năm qua cứ lụi dần. Với Lê Quang Liêm, thành công của kỳ thủ này cho thấy sự đầu tư với anh đang đúng hướng và đúng mức thì với Trường Sơn, kết quả đã cho thấy rõ khi anh không được như người đồng nghiệp. Đã có lúc, Sơn đạt hệ số Elo 2642 và tiến gần tới top 100, nhưng sự hỗ trợ cũng như đầu tư của đơn vị chủ quản và bộ môn quá yếu và chưa đến nơi đến chốn, nên không thể không giúp Sơn bứt lên được như đồng nghiệp Quang Liêm.


Nếu Trường Sơn được đầu tư chu đáo, kỳ thủ này có thể sẽ chẳng hề thua kém Quang Liêm. Ảnh: V.V

Không thể đổi lỗi hết cho sự đầu tư nếu chính bản thân Trường Sơn không nỗ lực phấn đấu, nhưng cũng không thể phủ nhận, nếu Sơn được một đơn vị có nguồn lực tài chính dày dặn như TP.HCM hỗ trợ, có lẽ giờ đây cờ vua VN đã có tới 2 niềm tự hào lớn tại các giải quốc tế.

Liêm và Sơn, 2 tài năng nhưng lại có kết cục không giống nhau. Thành công của Quang Liêm khiến thể thao VN nói chung và cờ vua VN nói riêng mở mày mở mặt, nhưng không ít người lại cảm thấy đắng lòng khi nhìn sang Trường Sơn...

G.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm