Cặp trung vệ Phước Tứ & Anh Tuấn: Gắn tem ISO 9001

02/04/2009 12:05 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Họ đã từng nổi bật mùa trước, và tiếp tục là những trụ cột ở mùa này…

Trận thắng TP HCM, nút thắt được Thể Công cởi nhờ một đường chuyền vượt tuyến của một trung vệ, Nguyễn Anh Tuấn. Nó khởi nguồn cho pha bóng phản công thần tốc khiến cả hàng phòng ngự của đội bóng của Tuấn “nhím” không ai kịp trở tay.

Ở V-League, một trung vệ biết phát động tấn công, biết đặt các tiền đạo vào thế hễ mở tốc độ là có cơ hội, biết chuyển từ nguy thành an, thậm chí là thành nguy với khung thành đối phương bây giờ cực hiếm. Sau khi Mạnh Dũng thất nghiệp thì V-League vắng bóng những đường chuyền có cự ly 50-70m mang màu sắc phản công.

Sau đường chuyền phản công ấy cho Francois Endene làm cầu nối giúp Nyom Nyom ghi bàn, Tuấn “Hòa bình” lặng lẽ chạy lên ăn mừng bàn thắng. Đã vài ba lần cầu thủ này phóng ra những đường chuyền như thế, nhưng đồng đội không tận dụng thành công.

Phước Tứ giờ được coi như một trong những trung vệ hàng đầu Việt Nam, một người khiến các tiền đạo đối phương bị ám ảnh. Nếu đua tốc độ, Tứ không thua ai cả. Nếu đo về sức mạnh, Tứ không thua cả những cầu thủ da màu khỏe như những chú bò mộng.
 
Có thể, bộ đôi này sẽ sát cánh cùng nhau ở trên tuyển trong tương lai
Thường thì điều tối kỵ với một trung vệ là sộc thẳng. Nó có thể bị các tiền đạo tinh quái, kỹ thuật biến thành những chú hề. Nhưng Tứ lại chơi theo đúng phong cách đó, luôn sộc thẳng và phần lớn là chiến thắng. Đấy là nhờ sức nhanh, sức mạnh và một sự quyết đoán, tự tin đến mức kinh ngạc. Cũng cuối tuần trước, Phước Tứ còn cho thấy sự tiến bộ về kỹ năng xử lý bóng, một cú băng cắt, một động tác vê bóng bằng gầm giày, vậy là giải thoát xong một tình huống tấn công của đối thủ dù người tranh chấp với anh là một tiền vệ ngoại, Clayton.

Bộ đôi này là một sự bổ sung hoàn hảo. Một người băng. Một người lót. Một người dập. Một người thòng. Một người đá mạnh mẽ. Một người đá kín kẽ, tỉnh táo.

Họ cũng có những sai số, cũng có những thời điểm làm người khác phải thót tim, như một cú phá bóng vu vơ lại thành đường chuyền dọn cỗ cho tiền đạo đối phương ở phút cuối trận đá với K.Khánh Hòa. Hay trận đấu đầu tiên của mùa giải, họ bị tiền đạo Công Vinh “lùa” chạy bở hơi tai. Số bàn thua của Thể Công sau 7 vòng mùa này không phải là con số lý tưởng so với mùa trước.

Đó là điều tất yếu. Ở đầu mùa giải, Phước Tứ còn nhiễm virus đội tuyển, không ở phong độ cao nhất sau khi vắt sức ở AFF Suzuki Cup. Và điều quan trọng, Thể Công mùa này chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Về lý thuyết, một đội bóng lấy tấn công làm trọng sẽ giúp các hậu vệ không phải chịu áp lực thường xuyên. Nhưng trên thực tế, Thể Công lại chưa hoàn thiện ở khả năng áp đặt thế trận. Thường thì họ chỉ đủ khả năng tấn công trong từng thời điểm của trận đấu, rồi lại bị đối phương ép ngược. Trong khi ấy, các tiền vệ chủ yếu thiên về công lại không hỗ trợ được cho hàng phòng ngự tối đa. Sự chủ động khá nửa vời này khiến hàng thủ dễ rơi vào tình trạng bị động.

Sự chắc chắn của Anh Tuấn và Phước Tứ khiến Thể Công chưa cần dùng đến bộ đôi Mai Xuân Hợp và Minh Đức, 2 cầu thủ có đủ trình độ để chơi bóng ở hầu hết các CLB khác. Kỹ năng chơi bóng của họ đủ để HLV Vương Tiến Dũng xây dựng nên những phương án chiến thuật khác nhau, như xuất phát từ những đường chuyền của Anh Tuấn, như dựa trên những pha đột ngột tăng tốc phi thẳng lên vòng cấm đối phương của Tứ. Biết đâu đấy, nó còn là phương án cho cả đội tuyển quốc gia nữa, ngay tại tháng 5 này.
PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm